Gia đình mê tài tử

29/05/2016 | 16:32 GMT+7

Trong Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử Hồng Mau, có các thành viên đặc biệt là hai ông cháu cùng mê đờn, mê hát.

Ông đờn, cháu ca, bà thưởng thức là hình ảnh thường thấy trong gia đình yêu tài tử này.

Ông Đặng Hồng Mau, ở ấp Nhơn Thuận 1A, xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành A, được biết đến là một gia đình nông dân nghèo, nhưng chịu thương, chịu khó. Có hai người con đều ở xa, vợ chồng ông sống cùng hai đứa cháu nội. Gia tài của ông là một ngôi nhà vẫn còn khá lụp xụp, vài công ruộng đã cho thuê để lấy lúa ăn.

Dù còn khó khăn, nhưng trong gia đình ấy luôn tràn ngập tiếng cười, cùng với tiếng đàn, tiếng ca giao hòa cùng nhịp song loan. Nói chọn tài tử là niềm vui có lẽ chưa đủ, mà phải nói là họ đã đam mê nghiệp này. Mê đàn, mê hát, nên ông Mau đã tự mày mò học đàn ghi-ta phím lõm từ hồi nhỏ. Dù cuộc sống bộn bề, nhưng ông dành một góc riêng để cho niềm đam mê của mình thăng hoa. Bà Trần Thị Út, vợ ông, người duy nhất trong gia đình không biết hát tài tử, chia sẻ: “Lúc lấy nhau, tôi đã biết ổng mê môn tài tử rồi. Tôi hiểu và tôn trọng, luôn cố gắng vun vén gia đình, chăm sóc con cháu để ổng có thời gian đờn, ca. Không ngờ, mấy đứa con của tôi cũng giống ổng, biết hát hết. Giờ đến hai đứa cháu nội cũng vậy luôn…”. Nói tới đó, ánh mắt bà như vui hẳn lên, thêm sự yêu thương, trân trọng.

Mọi người trong gia đình cùng hiểu và san sẻ, “lên dây cót” tinh thần cho nhau để vượt qua những khó khăn, giữ được ngọn lửa nhiệt tình, đam mê. Bà Út đã thắp lửa cho tình yêu tài tử mà ông Mau dành gần cả đời để theo đuổi. Có lẽ nhờ vậy mà dù 70 tuổi, qua nhiều thăng trầm, nhưng ông Mau vẫn giữ được sự trẻ trung, yêu đời. Từ trong mái ấm của mình, ông đã truyền tình yêu đờn ca cho con cháu mình. Niềm tự hào của ông chính là cháu nội Đặng Hồng Trúc, trong những năm qua đã đi “chinh chiến” nhiều nơi và… rinh về không ít giải thưởng, tiêu biểu là HCV tại Festival Đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014. Nhìn đứa cháu cưng, ông biết mình đã làm đúng, đã cho “ra lò” một giọng hát mộc mạc, truyền cảm.

Hồng Trúc vừa học xong lớp 11, thành tích học tập khá tốt. Em chia sẻ thời điểm này, em chưa thể quyết định việc chọn nghề, vì hoàn cảnh vẫn còn khá nhiều khó khăn. Nhưng chắc rằng em sẽ chọn một trường nghệ thuật để học. “Em cũng đang suy nghĩ, nếu gia đình không lo nổi, có lẽ em sẽ đi làm vài năm để kiếm tiền rồi học tiếp. Em tin ước mơ của em sẽ được cả gia đình chắp cánh…”, Hồng Trúc chia sẻ.

Niềm vui của ông đang được nhân lên, khi cô em gái của Hồng Trúc, bé Hồng Quyên, 11 tuổi cũng có chất giọng ngọt ngào và biểu diễn rất điệu nghệ, đang dần nối tiếp chị. Bé đã được thừa hưởng và hun đúc trọn vẹn niềm đam mê đờn ca tài tử từ những người thân yêu của mình. Ông cười nói: “Thằng con trai tôi, cha của Hồng Trúc và Hồng Quyên, sau một thời gian đi làm, giờ cũng đã về đây mở một cơ sở làm riêng để ổn định cuộc sống. Nó cũng hát tài tử ngọt lắm, đang bắt đầu tham gia vào phong trào ở địa phương. Vậy là tôi có thêm thành viên mới nữa rồi đó”.

Sự đam mê đờn ca tài tử của ông Đặng Hồng Mau đã lan truyền ra cả cộng đồng. Ông cũng hay đi đờn cho các đám tiệc ở địa phương để kiếm thêm thu nhập. Từ đây, ông phát hiện được nhiều giọng hát và tập hợp lại thành một nhóm, cùng chia sẻ niềm đam mê, kinh nghiệm. Khoảng một năm nay, CLB Đờn ca tài tử Hồng Mau đã được ra đời, 10 thành viên đang rất nỗ lực rèn tiếng đờn, lời ca trau chuốt, thành thạo hơn và cũng đang kiếm tìm thêm những thành viên mới, nhất là các bạn trẻ…

Có lẽ, CLB Đờn ca tài tử này sẽ là một CLB bình thường, nếu không có dấu ấn của hai thế hệ ông - cháu Đặng Hồng Mau, Đặng Hồng Trúc cùng tham gia và cùng hòa chung niềm đam mê đờn ca tài tử…

Bài, ảnh: VĨNH TRÀ

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>