“Dân vận khéo” trong công tác đội

12/05/2016 | 07:28 GMT+7

Một mô hình của đội viên với việc nâng cao ý thức giúp đỡ lẫn nhau và giáo dục truyền thống lịch sử cho các em học sinh đã được Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ đăng ký là mô hình “Dân vận khéo” cấp thị xã năm 2016.

Các hội viên cựu chiến binh đang kể chuyện lịch sử cho các em đội viên trong một buổi tọa đàm.

“… Trong thời gian phòng ngự, chống đánh chiếm ở Mặt trận Cái Nai, lực lượng của chúng ta có khoảng 150 chiến sĩ. Còn bên địch có khoảng 3 tiểu đoàn, đồng thời có xe tăng thiết giáp phối hợp, hỗ trợ. Sau 18 ngày, đêm chiến đấu, chúng ta đã tiêu diệt được trên 1 tiểu đoàn của địch…”. Ông Phạm Ngọc Phu, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh khu vực 4, phường Thuận An, kể lại câu chuyện về thời gian chiến đấu đầy ác liệt trong không khí đầy xúc động tại buổi tọa đàm với các đội viên tiêu biểu đến từ 22 trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Long Mỹ. Đây là một trong các hoạt động của mô hình dân vận khéo về công tác đội và phong trào thiếu nhi của Thị đoàn mang tên “Đội ta lần theo trang sử địa phương”. Anh Trần Minh Tuốc, Phó Bí thư Thị đoàn Long Mỹ, cho biết: “Những năm gần đây, số lượng thí sinh đăng ký môn lịch sử rất ít trong kỳ thi đại học, cao đẳng - kỳ thi THPT quốc gia. Thậm chí, một số trường không có học sinh nào đăng ký. Trước thực trạng trên, chúng tôi quyết định đưa ra hình thức giáo dục lịch sử cho các em khi còn nhỏ thông qua việc cho các em có cơ hội gặp gỡ, nói chuyện với các nhân chứng lịch sử”.

Qua mô hình, giáo dục cho đội viên những giá trị truyền thống, lịch sử quê hương, đất nước Việt Nam; về chiến thắng lịch sử của địa phương; khơi dậy trong thiếu nhi niềm tin, lòng tự hào dân tộc, giúp các em phấn đấu, rèn luyện để trở thành người công dân có ích cho đất nước. Em Nguyễn Huỳnh Trang Thơ, học sinh Trường THCS Thuận An, chia sẻ: “Được sinh ra và lớn lên trong thời hòa bình, qua lời kể của các bác và các chú giúp chúng em phần nào hiểu được những chiến công, hy sinh gian khổ của thế hệ đi trước để lớp măng non của chúng em được sống trong hòa bình, hạnh phúc”.

Trong những năm qua, công tác dân vận luôn được Ban chấp hành Thị đoàn Long Mỹ coi là khâu then chốt trong triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của đơn vị. Cùng với đó, các hoạt động từ thiện giúp đỡ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, những người có công với cách mạng cũng được đẩy mạnh. Qua hơn 6 tháng thành lập (từ tháng 10-2015 đến nay) với 3 đợt giao lưu tọa đàm, các đội viên đã thể hiện được tinh thần “uống nước nhớ nguồn” bằng cách trao tặng 7 phần quà cho các hội viên cựu chiến binh với tổng trị giá 3,5 triệu đồng. Phần quà tuy không lớn nhưng đó là phần đóng góp của các đội viên tiêu biểu chăm ngoan, học giỏi (mỗi em đóng góp từ 3.000-5.000 đồng). Ngoài ra, Thị đoàn đã vận động trong cán bộ đoàn chuyên trách của đơn vị và các nhà hảo tâm quyên góp tặng 27 suất học bổng cho các em có thành tích khá, giỏi trong học tập với tổng trị giá trên 10 triệu đồng. Ông Phạm Ngọc Phu bộc bạch: “Được gặp gỡ, giao lưu và kể chuyện cho thiếu niên, nhi đồng tôi như được sống lại 45 năm về trước, đó cũng là một cách giúp bản thân tôi ôn lại những năm tháng hào hùng trong các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Thật bất ngờ và xúc động hơn nữa khi nhận được những món quà tri ân như một lời thăm hỏi, động viên của các cháu”.

Công trình xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cũng là một trong những điểm nhấn của mô hình về công tác dân vận. Với mục đích giáo dục truyền thống tương thân tương ái của dân tộc trong thanh thiếu nhi, đồng thời tăng cường sự quan tâm, chăm lo của Thị đoàn đối với công tác đội và phong trào thiếu nhi. Sau khi xem xét các hồ sơ và khảo sát thực tế, Hội đồng đội thị xã đã quyết định tặng một căn nhà cho em Nguyễn Tuyền Vy, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Long Trị 2. Ngay từ khi phát động kế hoạch xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ” đã thu hút được sự quan tâm đông đảo của các đội viên trên địa bàn thị xã. Bằng hình thức nhịn tiền quà bánh, các em sẽ trích một phần tiền nhỏ được ba, mẹ cho hàng ngày để đóng góp vào phong trào kế hoạch nhỏ của liên đội. Đến nay, số tiền được các liên đội đóng góp lên đến 15 triệu đồng, phần tiền còn lại được Hội đồng đội thị xã vận động từ các cá nhân và các mạnh thường quân trong toàn thị xã. Ông Mai Thành Hưởng, giáo viên - Tổng phụ trách đội Trường Tiểu học Long Trị 2, cho biết: “Trước hoàn cảnh khó khăn của em Vy, ngay trong buổi lễ khởi công xây dựng nhà “Khăn quàng đỏ”, tập thể giáo viên cũng vận động mỗi người 20.000 đồng để tặng 1 phần quà nhỏ gồm nồi cơm điện và quạt đứng cho gia đình em. Phần quà tuy nhỏ, nhưng là tấm lòng và trách nhiệm của các giáo viên trong công tác Đội”.

Ngoài mô hình trên, ở các xã, phường trên địa bàn thị xã Long Mỹ còn có các mô hình hứa hẹn mang lại nhiều hiệu quả như: “Tham gia xã hội hóa chính sách hậu phương quân đội” của Hội LHPN xã Long Trị A; “Vận động liên gia đình thực hiện cổng xanh, ngõ đẹp tại ấp 6, xã Long Trị A; “Bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu” của các chức sắc, chức việc, tín đồ của họ đạo Trà Lồng…

Bài, ảnh: QUANG LÂM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>