Tự tin vượt “sát hạch” ở thao trường

06/05/2016 | 07:04 GMT+7

Những ngày cuối tháng 4 vừa qua, chúng tôi có mặt trên bãi tập của Trung đoàn BB114 (thuộc Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang) khi đơn vị đang tổ chức cho chiến sĩ mới bắn kiểm tra phân đoạn theo kế hoạch. Tuy mới gần 2 tháng nhập ngũ, nhưng với tác phong nhanh nhẹn, động tác chính xác, hành động dứt khoát, chúng tôi cảm nhận được họ đã trưởng thành sau mỗi buổi tập.

Hướng dẫn chiến sĩ mới lấy đường ngắm cơ bản.

Có mặt tại Trung đoàn BB114 đúng ngày chiến sĩ mới thực hành bắn đạn thật kiểm tra phân đoạn, đây là bài bắn luyện tập chuẩn bị cho bắn kiểm tra tổng hợp sắp tới. Sau cái bắt tay vội vã, thượng tá Hồ Văn Bảo, Tham mưu trưởng trung đoàn, mời chúng tôi cùng ra trường bắn, trên đường đi anh cho biết: “Năm nay trong huấn luyện có nhiều điểm mới đấy nhà báo ạ! Những năm trước, đơn vị chưa có trường bắn nên việc thực hành bắn phân đoạn cho chiến sĩ mới gặp rất nhiều khó khăn. Vừa qua, được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đơn vị đã có trường bắn riêng nên rất thuận lợi cho việc huấn luyện chiến sĩ mới, đặc biệt là trong kiểm tra bắn đạn thật 3 tư thế. Tuy thời tiết những tháng này có lúc không thuận lợi, nhưng chúng tôi đã có những biện pháp khắc phục kịp thời, vừa đảm bảo giữ sức khỏe cho bộ đội, vừa đảm bảo đúng tiến độ, chương trình huấn luyện đề ra”.

Khi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Đợt thứ nhất vào bệ bắn trong sự hồi hộp, háo hức. Khẩu lệnh được phát ra, những chiến sĩ trẻ bình tĩnh, tự tin hướng nòng súng về mục tiêu lấy đường ngắm và chờ lệnh bắn. Mặc dù lần đầu được tiếp xúc với đạn thật, tiếng nổ, song hầu hết các chiến sĩ đều tỏ ra khá tự tin khi thực hiện các yếu lĩnh động tác. Sau khẩu lệnh của Chỉ huy trường bắn và động tác của người dẫn bắn, từng tiếng nổ chắc nịch nối tiếp nhau vang rền, tiếng trầm trồ của các chiến sĩ khi quan sát thấy đồng đội bắn đạt điểm cao. Tranh thủ thời gian chờ tới loạt của mình vào vị trí bắn, chiến sĩ Lê Quan Trầm, Trung đội 1, bày tỏ cảm xúc: “Cảm giác đầu tiên là rất hồi hộp, lo lắng không biết có bắn được hay không, nhưng được sự động viên của chỉ huy các cấp em sẽ cố gắng bắn đạt thành tích tốt nhất”. Còn chiến sĩ Lê Văn Linh hồ hởi khoe với chúng tôi: “Lần đầu tiên được làm quen với khẩu súng AK, chúng em không khỏi hồi hộp. Nhưng sau khi được huấn luyện về tính năng, tác dụng kỹ, chiến thuật của súng tiểu liên AK, em thấy tự tin khi mình làm chủ được vũ khí, trang bị. Những buổi ban đầu học cách ngắm bắn, giữ súng, bóp cò rất khó khăn, nhưng được các đồng chí tiểu đội trưởng, trung đội trưởng hướng dẫn tỉ mỉ, cụ thể và bằng mô hình trực quan, sinh động đã giúp chúng em nhanh chóng nắm bắt được nội dung và phối hợp một cách nhịp nhàng. Kết quả bắn kiểm tra lần này sẽ giúp em thêm tự tin vào lần kiểm tra cuối khóa”.

Ngay sau các loạt bắn, trực tiếp chỉ huy trung đoàn lên kiểm tra kết quả bắn. Sự động viên, rút kinh nghiệm kịp thời của chỉ huy các cấp đã giúp các chiến sĩ trẻ bước vào cuộc “sát hạch” bình tĩnh và tự tin hơn, nên đạt điểm khá cao. Qua kiểm tra kết quả sơ bộ cho thấy, 100% chiến sĩ mới đều thuần thục yếu lĩnh động tác, thực hành đúng theo yêu cầu của bài kiểm tra đề ra, đây là những kết quả bước đầu giúp cho cán bộ huấn luyện đánh giá được trình độ của chiến sĩ mới và rút kinh nghiệm cho nội dung huấn luyện tiếp theo.

Để có được những kết quả đó, không thể không kể đến vai trò của đội ngũ giáo viên, những cán bộ trung đội, tiểu đội ngày đêm sát cánh cùng chiến sĩ mới. Bám sát thao trường huấn luyện, trung úy Võ Văn Thảo Em, Trung đội trưởng trung đội 1, chia sẻ: “Qua quá trình tập huấn và rút kinh nghiệm các mùa huấn luyện trước, chúng tôi chú trọng nội dung thực hành, tập trung rèn yếu lĩnh, động tác của bộ đội, đặc biệt ở các nội dung: bắn súng, ném lựu đạn và tra lắp, gói buộc lượng nổ. Quá trình huấn luyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả để phân loại từng đối tượng cụ thể, có phương pháp bồi dưỡng thích hợp”.

Song song với các nhiệm vụ huấn luyện trên thao trường, đơn vị đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để tạo cho chiến sĩ mới có sân chơi phù hợp. Thượng úy Nguyễn Cao Trí, Chính trị viên đại đội huấn luyện, cho biết: “Trong tháng đầu tiên chiến sĩ nhập ngũ vào đơn vị, chúng tôi đã chỉ đạo chi đoàn tổ chức cho chiến sĩ mới học các bài hát quy định trong quân đội, đến nay 100% chiến sĩ mới đều thuộc và hát trong các buổi sinh hoạt tập thể; triển khai tọa đàm thanh niên với chủ đề “Tâm sự chiến sĩ trẻ”, tổ chức các hoạt động cổ động thao trường… Đặc biệt, trong các ngày nghỉ, chi đoàn đã phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với các đơn vị kết nghĩa. Từ những hoạt động văn hóa văn nghệ sôi nổi, phong phú đó đã góp phần bồi dưỡng tâm hồn cho cán bộ, chiến sĩ, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, gần gũi, tạo thêm động lực để chiến sĩ mới hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện”.

Qua trao đổi với cán bộ đại đội khung huấn luyện cho thấy, công tác huấn luyện năm nay của đơn vị khá chu đáo. Mô hình, đồ dùng huấn luyện không chỉ đủ về số lượng, chủng loại, mà chất lượng còn khá tốt, như các loại bia, bảng đều làm bằng tôn và được sơn vẽ giống như mục tiêu thật, giúp cho đường ngắm bắn súng và cự ly ném lựu đạn của chiến sĩ chuẩn xác hơn, ngoài ra các chiến sĩ mới cho biết, họ rất chú tâm đến nội dung 3 tiếng nổ (bắn súng AK 3 tư thế, ném lựu đạn đánh thuốc nổ) và nội dung điều lệnh. Đây cũng là nội dung chủ yếu của thời gian huấn luyện chiến sĩ mới. Bởi thế suốt gần 2 tháng qua, tranh thủ cả giờ nghỉ, ngày nghỉ cán bộ, chiến sĩ đã dồn công sức cho các đề mục huấn luyện. Nội dung bắn súng 3 tư thế (nằm, quỳ, đứng) rất khó, nên cán bộ các cấp liên tục bám sát các chiến sĩ trong từng buổi tập, hướng dẫn họ các đường ngắm cơ bản; kiểm tra từng người và sửa sai từng động tác, nên hầu hết các chiến sĩ đều ngắm đúng bắn trúng. Một số đồng chí đường ngắm chưa ổn định đã được Tiểu đội trưởng trực tiếp kèm cặp trong ngày nghỉ, giờ nghỉ và các ngày huấn luyện ngoại khóa, nên đường ngắm của anh em đã cơ bản ổn định. Đại úy Nguyễn Minh Kha, Đại đội trưởng Đại đội huấn luyện, thổ lộ: “Sự trưởng thành của chiến sĩ mới qua từng ngày là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ đại đội huấn luyện chúng tôi. Đây cũng là tiền đề để cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục phấn đấu rèn luyện, huấn luyện đạt kết quả cao khi kết thúc khóa huấn luyện này”.

  Chia tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn BB114 khi ngày tuyên thệ đang đến gần. Chứng kiến sự quyết tâm, nỗ lực của họ trong những ngày vượt qua “sát hạch”, chúng tôi như thấy được quyết tâm thể hiện trên từng gương mặt của các chiến sĩ trẻ. Thời gian của khóa huấn luyện sẽ là những khó khăn ở phía trước, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng, bằng sự đoàn kết, sự nhất trí đồng lòng của cán bộ, chiến sĩ, khóa huấn luyện sẽ giành được những kết quả cao nhất, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra.

Bài, ảnh: TRUNG NGHĨA

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>