Cứu bệnh nhân bị 20 viên đạn găm vào người được Bộ trưởng Y tế khen

05/05/2016 | 15:47 GMT+7

Y, bác sĩ Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang đã cứu sống một nam bệnh nhân 37 tuổi bị hơn 20 viên đạn súng hơi “găm” vào vùng ngực và bụng.

Chiều tối nay (4/5), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi thư khen tới các y, bác sỹ Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang vì đã cứu sống một nam bệnh nhân 37 tuổi ở xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang bị hơn 20 viên đạn súng hơi “găm” vào vùng ngực và bụng.

Trước đó, ngày 26/4, thanh niên này nghịch súng tự chế, sau đó bị hơn 20 viên đạn găm vào ngực và bụng. Nạn nhân được Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa sơ cứu ban đầu và chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Tại đây, kết quả chụp X-quang và siêu âm phát hiện vùng ngực và bụng của bệnh nhân có khoảng 20 viên đạn nằm rải rác. Đây là lý do khiến bệnh nhân mất máu nhiều, sốc đa chấn thương, khó thở, tràn dịch và tràn khí màng phổi.

Sức khỏe của bệnh nhân bị 20 phát đạn "găm" vào người đã ổn định. (Ảnh: Người lao động)

Sau 5 tiếng đồng hồ thực hiện ca mổ, các y, bác sỹ khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang đã gắp được những viên đạn bằng đầu đũa ra khỏi cơ thể, khâu lại những vết thương cho bệnh nhân và truyền máu, truyền dịch kịp thời. Đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định.

Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi lời khen ngợi và biểu dương tới tập thể các y, bác sỹ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, đã khẩn trương triển khai các biện pháp tích cực và cứu sống được bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch. Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định, thành công của ca mổ còn khẳng định được hiệu quả của Đề án 1816 trong việc đưa các bác sỹ tuyến trên về chuyển giao công nghệ cho tuyến dưới và Đề án bệnh viện vệ tinh của ngành Y tế.

Theo Văn Hải/VOV-Trung tâm Tin

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>