Lúc trẻ xung phong, lúc già gương mẫu

04/05/2016 | 07:32 GMT+7

Sau những năm tháng cống hiến tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, trở về đời thường, những cựu chiến binh (CCB) lại tiếp tục xông xáo, tham gia nhiệt tình các phong trào ở địa phương.

CCB thị trấn Rạch Gòi có nhiều đóng góp trong việc xây dựng tuyến đường đẹp ở ấp Xáng Mới.

Giữa cái nắng gay gắt của một buổi chiều tháng 4, thành viên Câu lạc bộ (CLB) nhân cây giống, hoa kiểng của Hội CCB thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, vẫn miệt mài trộn phân, đắp bầu, ươm và nhân giống cây hoa hoàng yến để đợi đến tháng mưa trồng ở các tuyến đường trên địa bàn. Đây là công việc thường xuyên được CCB ở thị trấn Nàng Mau thực hiện nhiều năm qua. Cũng từ sự chung tay ấy mà rất nhiều con đường ở thị trấn thêm đẹp.

Ông Trần Văn Bé, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Nàng Mau, cho biết: “CLB này được thành lập với mục đích nhân giống cây, giống hoa trồng trên các tuyến đường, thành viên CLB đều là hội viên CCB. Trước giờ hội viên trồng cây xanh trên nhiều tuyến đường lắm rồi nhưng chưa thành lập CLB, bây giờ thành lập CLB để thu hút thêm hội viên, giúp công việc hiệu quả hơn”.

Bà Nguyễn Hồng Bảnh, thành viên CLB, chia sẻ: “Địa phương xây dựng đô thị văn minh thì mình phải góp sức. Cứ thấy tuyến đường nào lộ làng làm tương đối hoàn chỉnh thì anh em ươm cây giống rồi đem trồng. Trồng xong kêu gọi bà con trong khu vực bỏ thời gian ra chăm sóc, đoạn nào có gia đình là người già yếu, neo đơn, hay đi làm ăn xa thì hội viên chia nhau tưới nước, rải phân”. Chuyện xây dựng đường sá xanh, sạch, đẹp, anh em chúng tôi nhiệt tình lắm!”.

Còn ở ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, không biết từ bao giờ việc xây dựng hàng rào, trồng hoa kiểng phía trước nhà, dọc theo tuyến lộ nông thôn đã được người dân thực hiện như một thói quen. Bỏ ra 5 triệu đồng để ủng hộ xây dựng con đường đẹp, CCB Lê Thanh Hải chia sẻ: “Muốn có con đường đẹp thì mỗi người phải cùng góp công góp sức. 5 triệu đồng đối với gia đình tôi không phải là nhỏ, nhưng vì lợi ích chung của cộng đồng nên thấy việc làm của mình rất ý nghĩa. Đường đẹp, khách phương xa đến thấy họ khen mình cũng vui lắm”.

Hoàn thành nghĩa vụ với đất nước, trở về địa phương với tinh thần “Lúc trẻ xung phong, lúc già gương mẫu”, nhiều CCB trên địa bàn tỉnh vẫn đang hăng say tham gia nhiều hoạt động góp phần làm đẹp giàu quê hương. Sự đóng góp đó có thể là việc các CCB tham gia giặm vá đường hư hỏng, tham gia phát quang bụi rậm hay việc tích cực đến từng hộ gia đình vận động người dân trồng cây xanh xây dựng tuyến đường đẹp, xây dựng gia đình văn hóa, nông thôn mới.

Với lực lượng đông đảo hơn 12.600 hội viên, những năm qua, các CCB trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò của mình khi tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, đặc biệt là tham gia phong trào CCB chung sức xây dựng nông thôn mới… Ngoài ra, CCB các cấp còn phối hợp với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể tham gia bảo vệ môi trường, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; góp tiếng nói của mình trong các vụ hòa giải tranh chấp đất đai trong nội bộ người dân hay mâu thuẫn vợ chồng ở một số gia đình.

Ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, chia sẻ: “Xác định được vai trò của mình trên nhiều mặt trận, hội viên CCB luôn ra sức thực hiện tích cực. Để đạt được hiệu quả, bản thân hội viên luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Điển hình như việc học tập và làm theo gương Bác, về xóa đói giảm nghèo, xây dựng tuyến đường đẹp... Hiện tại, toàn tỉnh có nhiều ấp, khu vực không còn hội viên CCB nghèo; nhiều xã, thị trấn nhu cầu về nhà ở cho CCB khó khăn đã cơ bản được đáp ứng…”.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>