Chi hội Thanh niên dân tộc “mê” hiến máu

20/04/2016 | 07:18 GMT+7

Được thành lập khoảng 7 năm nay, Chi hội Thanh niên dân tộc ở thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, mà còn rất “mê” hiến máu.

Anh Thạch Út (bìa trái) cùng một số thành viên trong chi hội xem lại giấy chứng nhận hiến máu.

Anh Thạch Út, Chi hội trưởng Chi hội Thanh niên dân tộc, được xem là người tiên phong trong việc hiến máu đã cho máu 25 lần. Anh kể: “Trước đây, có người anh bị bệnh trong tình trạng nguy kịch, do nhà nghèo nên khi chuyển đến bệnh viện không có tiền mua máu, được nhiều người trong bệnh viện tình nguyện hiến máu nên anh ấy được cứu sống. Thấy việc làm đầy ý nghĩa, về nhà tôi tình nguyện đi hiến máu mỗi khi có đợt phát động và động viên bà con, hội viên làm theo”.

Theo anh Út, lần đầu hiến máu cũng rất sợ, nhưng nghĩ lại nhiều người đang cần máu để giữ mạng sống nên anh mạnh dạn tham gia. “Hiến riết rồi quen, do đó mỗi lần có đợt là tôi tham gia. Tôi hiến 3-4 lần/năm, thấy trong người rất khỏe, nhiều năm nay không bệnh tật gì”.

Chi hội Thanh niên dân tộc ở thị trấn Bảy Ngàn có 35 hội viên, tất cả đều tham gia hiến máu, người ít cũng 5-6 lần, người nhiều nhất là 25 lần. Các thành viên trong chi hội sống bằng nghề làm thuê, chạy xe ôm, đưa đò,… nhưng tất cả đều mang trong lòng tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Mỗi khi có đợt hiến máu là từ sáng sớm mọi người đã tập trung tại chùa của ấp để cùng đi, người nào bận việc thì đến sau hay đợt sau.

“Lúc đầu nhiều người trong chi hội chưa hiểu về hiến máu nên sợ. Mình giải thích cho họ biết hiến máu trước tiên là để cứu người, hơn nữa còn kiểm tra sức khỏe xem cơ thể có bệnh hay không để kịp thời chữa trị. Sau khi thấy mình và một số người khác hiến nhưng không có sự cố gì thì mọi người cùng tham gia. Một số thành viên trong chi hội hiện nay đi làm ở tận Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương,… nhưng khi có đợt hiến máu ở nơi họ làm ăn thì cũng sẵn sàng”, anh Út cho hay.      

Làm mướn mỗi ngày nhưng khi có đợt hiến máu là anh Thạch Chanh Xiêm Nạn, hội viên Chi hội Thanh niên dân tộc thị trấn, hăng hái tham gia và đã hiến trên 20 lần. Không chỉ vậy, anh còn vận động người thân trong gia đình tham gia hiến. “Tôi hiến máu là để giúp người chứ không nghĩ đến chuyện tiền bạc hay khen thưởng gì. Hễ nghe có đợt là tôi tranh thủ tham gia, như thế thì cuộc sống mới có ý nghĩa!”, anh Nạn nói.

Người dân ở đây thấy vậy cũng đăng ký hiến máu, đến nay có khoảng 10 người ngoài chi hội tham gia. Một trong những người tích cực nhất là bà Vương Thị Thanh Loan, bán cá ở chợ Bảy Ngàn, đã hiến 15 lần. Bà Loan nói: “Tôi làm ngày nào ăn ngày đó, nhưng hễ có đợt hiến máu là tình nguyện tham gia, thậm chí phải đi mấy chục cây số cũng vui”.

Từ khi thành lập đến nay, tuy chưa có bệnh nhân cần máu trong tình trạng khẩn cấp, nhưng thành viên trong chi hội vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng. Với họ, “giọt máu cho đi - tình người ở lại”. “Thành công lớn nhất của chúng tôi là công tác tuyên truyền. Trước đây, nhiều thành viên trong chi hội không chịu hiến máu vì sợ, hay gia đình không cho… Tuy nhiên, qua vận động họ đã thay đổi nhận thức và mạnh dạn hơn trong việc hiến máu cứu người”, anh Thạch Út cho biết thêm.  

Anh Huỳnh Tấn Nuôi, Phó Bí thư Huyện đoàn Châu Thành A, cho biết: “Thời gian qua, Chi hội Thanh niên dân tộc thị trấn Bảy Ngàn hoạt động khá mạnh. Đây là đơn vị góp công rất lớn trong phong trào hiến máu của Huyện đoàn. Từ chi hội này, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác vận động đoàn viên thanh niên các địa phương khác trong huyện nhiệt tình tham gia hiến máu, thực hiện nghĩa cử cao đẹp cứu người. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền để phong trào hiến máu cứu người ở Huyện đoàn Châu Thành A phát triển mạnh hơn nữa”.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>