“Chúng tôi không ngại làm chức nhỏ !”

02/03/2016 | 07:42 GMT+7

Đó là những chia sẻ của những cán bộ sau khi về hưu nhưng vẫn tích cực tham gia công tác tại địa phương. Dù làm việc ở ấp, khu vực hay ở những vị trí nào thì những cán bộ hưu trí này đều thể hiện được trách nhiệm của một đảng viên và giữ trọn lời thề với Đảng.

Với ông Lê Chí Công (giữa) - còn được làm việc, còn được cống hiến là một niềm vui.

“Còn cống hiến được thì vẫn làm”

“Tôi nhớ hồi lúc về khu vực 7, phường IV, thành phố Vị Thanh, đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực, nhiều anh em khi đó đã liên tục hỏi tôi là sao đi làm “lính”, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe… Tôi biết anh em lo cho mình nên nói vậy, còn mình thì thấy còn sức nên tiếp địa phương thôi chứ không nghĩ gì hết”, ông Lê Chí Công, Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh, chia sẻ.

Từng là Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hậu Giang, khi nghỉ hưu năm 2013, ông Công sinh hoạt tại Chi bộ khu vực 7. Sau đó không lâu, tại Đại hội Chi bộ khu vực, ông được đảng viên tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Chi bộ. Nói về nguyên nhân tiếp tục công tác tại khu vực, ông Công bộc bạch: “Ban đầu rất muốn từ chối, nhưng thấy anh em cũng khó, cũng cần mình, nên lại tiếp tục làm”.

Từ khi còn làm Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu vực 7, ông Công đã rất nỗ lực vận động phục vụ công tác an sinh ở khu vực, ở phường. Từ đây, những phần quà, những sự hỗ trợ kịp thời đã đến với người dân nghèo. Phó Bí thư Đảng ủy phường IV Phan Trường Giang cho biết: “Mọi người quý anh Công ở tấm lòng. Tuy làm đến Phó Giám đốc Sở Công thương, nhưng khi về công tác tại khu vực, anh Công rất nhiệt tình, hết lòng và không biểu hiện có khoảng cách”.

Cuối năm 2015, Đại hội Hội Cựu TNXP tỉnh, ông Công được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. Vì công việc chuyên trách nên ông xin nghỉ công tác ở khu vực. “Lời thề với Đảng từ ngày kết nạp đảng tôi vẫn nhớ. Tôi năm nay đã hơn 40 năm tuổi Đảng rồi, mình có làm gương, có sẵn sàng trước mọi việc thì lớp trẻ mới trân trọng”, ông Công nói.

Từ ngày về Hội Cựu TNXP, ông Công đi nhiều, cùng với các cán bộ ở Hội tìm đồng đội cũ, đi khảo sát về cuộc sống của anh em. Bà Trần Thị Điền, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, nhận xét: “Cũng không còn nhỏ tuổi nữa, nhưng đồng đội cần là đồng chí Công có mặt. Bởi vậy, mọi người quý đồng chí lắm!”.

Nói về việc làm của mình, ông Công đúc kết: “Cuộc sống bao giờ cũng vậy, tôi không nghĩ mình làm là cho đi, mà đó là trách nhiệm, là ân tình”.

Tận tâm với cán bộ trẻ

Còn câu chuyện về bà Võ Thị Tạo, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường V, thành phố Vị Thanh, lại là cách sống nghĩa tình với những cán bộ trẻ. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường V, nhiệm kỳ 2015-2020, vì không đủ tuổi tái cử nên bà Tạo không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường và về hưu sau đó không lâu. Bà Tạo bày tỏ: “Vận động quần chúng và nâng chất sinh hoạt ở các chi bộ khu vực sao cho mạnh, hiệu quả và chất lượng luôn là trăn trở của tôi. Bởi vậy, dù không còn công tác ở phường, nhưng tôi về đây sẽ có thêm cơ hội để làm những điều mình muốn khi đương chức”.

Bà được phân công làm Trưởng ban Công tác Mặt trận khu vực 3  khoảng giữa năm 2015. Bí thư Chi bộ khu vực 3 Trần Ngọc Châu bày tỏ: “Tiếp xúc với cô, những cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều thấy sự gần gũi, giúp đỡ rất tận tình. Cô cũng nói với chúng tôi là không có ngại làm chức nhỏ, chỉ mong cả chi bộ cùng đoàn kết là vui rồi”.

Với những kinh nghiệm của mình, bà Tạo đã cùng với chi bộ, cũng như các chức danh ở ấp thực hiện được nhiều việc ý nghĩa. Điển hình như việc thành lập Tổ nhân dân tự quản kiểu mẫu đầu tiên của khu vực, vận động các nguồn, mạnh thường quân để ủng hộ các hoạt động an sinh ở khu vực. “Mới đây, Chi hội Chữ thập đỏ khu vực phải vận động số tiền 1 triệu đồng để nộp về hội cấp trên, nhưng còn thiếu, chính bà Tạo đã giúp đi vận động đủ số tiền này. Ở các chi hội khác, bà đều giúp đỡ vận động rất tận tình”, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ khu vực 3 Lê Văn Sanh nói.

Với 1 nhiệm kỳ đảm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy phường, bà Tạo có nhiều kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua, vận động nhân dân, thực hiện báo cáo, tổng hợp số liệu và những điều này bà đều chia sẻ cho những cán bộ trẻ. Ông Phạm Văn Tính, Phó trưởng Khối vận Đảng ủy phường V, kể: “Như việc rà soát, tổng hợp số liệu đoàn viên, hội viên trên địa bàn phường trước đây tôi làm còn hạn chế, nhưng nhờ cô Tạo chỉ dẫn nên giờ đây làm tốt rồi, không bị sai. Rồi công tác vận động quần chúng, tôi học được ở cô sự mềm dẻo, chịu khó. Khi cần là cô Tạo nhiệt tình chỉ dẫn”.

Nhiều khi bà cũng suy ngẫm về công việc hiện tại của mình, nhưng thấy anh em ở khu vực khó khăn quá nên bà cũng chắc lưỡi cho qua. Bà cũng đã vận động một số chức danh ở khu vực có ý định xin nghỉ làm vì thấy chế độ không phù hợp hoặc do những nguyên nhân khách quan khác. Chính bà đã cùng chi bộ tìm những nguồn phù hợp để hỗ trợ cho các trường hợp này an tâm công tác.

“Nếu ngại thì tôi đã không nhận lời làm nhiệm vụ này và càng không phải đi làm vì chế độ. Tôi muốn chia sẻ những kinh nghiệm mình có được với các cán bộ đi sau”, bà Tạo nhấn mạnh.

Đây chỉ là hai trong số những cán bộ từng làm lãnh đạo, quản lý chịu nhận chức vụ thấp hơn để giúp lớp cán bộ trẻ, giúp địa phương. Họ không dám nhận mình là những điển hình tiêu biểu, mà chỉ coi mình là đảng viên có trách nhiệm với Đảng, với quê hương…

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>