Khổ vì đường xuống cấp

01/03/2016 | 08:04 GMT+7

Đường ổ gà là tên gọi được nhiều người dân đặt cho tuyến đường Trần Nam Phú, ở khu vực 2, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Sở dĩ có tên gọi như vậy bởi tuyến đường này có nhiều đoạn mặt đường bị bong tróc, nhiều ổ gà, ổ voi,... gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là các em học sinh.

Đường Trần Nam Phú cần được sửa chữa, nâng cấp.

Tuyến đường này nằm cặp kênh Mang Cá từ cầu dốc Phụng Hiệp đến cầu Năm Dung, dài khoảng 3km, là tuyến huyết mạch để người dân từ các xã Đại Hải, Kế An, Kế Thành, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng đi thị xã Ngã Bảy hay thành phố Cần Thơ, lượng xe lưu thông hàng ngày khá lớn. Trước đây chỉ có một vài chỗ hư hỏng, bong tróc, nhưng ít được sửa chữa, nay thì trầm trọng hơn. Bà Huỳnh Thị Bích Tuyền, người dân ở đây, cho biết: “Mùa khô thì bụi mịt mù, hàng ngày tôi phải che bạt trước nhà để ngăn bụi; còn mùa mưa hay nước nổi thì có nhiều đoạn ngập, nước ứ đọng, người đi đường thường xuyên sụp ổ gà, có khi trượt té quần áo lấm lem”.

Theo nhiều người dân, tuyến đường này ít được sửa chữa, nâng cấp nhưng lại có nhiều xe ba gác, xe tải chở vật liệu xây dựng, chở nước, gas ra vào thường xuyên nên ảnh hưởng không nhỏ đến mặt đường. Ông Nguyễn Hoàng Nam, người dân ở đây, nói: “Xe tải, xe ba gác chạy ra vô ầm ầm phá nát mặt đường. Nhiều lúc ra chợ Ngã Bảy thấy đường xuống cấp quá, tôi phải đi vòng, tuy xa nhưng an toàn, dễ đi. Mấy cháu học sinh thì rất tội, có khi chạy xe đạp bị té vì sụp ổ gà, mùa mưa thì quần áo dính đầy sình đất”.

Để tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng, địa phương đã thành lập đội “Tình nguyện vá đường”. Theo đó, hàng năm đội này thường xuyên vận động bà con quyên góp kinh phí để vá, sửa chữa một số đoạn hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, sau khi vá, sửa chữa không được bao lâu thì đâu lại vào đấy, bong tróc, hư hỏng tái diễn. Trước đó, lãnh đạo địa phương cũng tổ chức nhiều cuộc họp dân để bàn kế hoạch sửa chữa, nhưng đến nay vẫn chưa thấy rục rịch gì. Ông Hồ Văn Bảy, người dân ở đây, cho hay: “Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân cũng kiến nghị sửa chữa, nâng cấp lại tuyến đường; chính quyền địa phương cũng tổ chức nhiều cuộc họp để bàn bạc nâng cấp, nhưng họp hoài mà không thấy… sửa đường. Người dân chúng tôi rất trông chờ có một tuyến đường thông thoáng, an toàn để đi lại”.

Chị T., quê ở xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng, đang làm việc ở thành phố Vị Thanh, cho biết: “Thông thường hơn một tháng tôi mới về thăm nhà một lần, nhưng mỗi khi qua tuyến đường này thấy rất mệt; ổ gà, ổ voi chi chít, khó đi lắm, tay lái yếu là té như chơi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Nhựt, Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành, thừa nhận: Thời gian qua, tuyến đường này xuống cấp, hư hỏng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Để khắc phục tình trạng trên, chúng tôi đã có hai phương án: thứ nhất là tiếp tục duy tu, sửa chữa, giặm vá lại; thứ hai, sẽ gia cố, mở rộng tuyến đường. Ở phương án thứ hai thì chúng tôi đang vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, nhưng việc xây dựng cũng cần có thời gian”.

Thiết nghĩ, trước những mong muốn chính đáng của người dân, chính quyền địa phương cần sớm có những biện pháp sửa chữa lại tuyến đường để người dân được đi lại an toàn; phối hợp với các ngành chức năng hạn chế xe tải, xe ba gác lưu thông qua lại để tuyến đường không nhanh xuống cấp, rồi sau đó lại nâng cấp, sửa chữa.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>