“Mật ngữ rừng xanh”

16/02/2016 | 08:23 GMT+7

First News vừa tái bản có bổ sung quyển “Mật ngữ rừng xanh”, sau sự cố khá ồn ào về tác quyền vào năm trước. Trong ấn bản mới, quyển sách không chỉ dày dặn về nội dung, mà còn đẹp về hình thức. Tác giả Lê Hữu Nam đã thêm 10.000 chữ, cùng nghĩa với việc tạo ra nhân vật tê giác tên Mây Xám. Mây Xám cùng các nhân vật: Đức vua, Hoàng tử, Voi Giằng để câu chuyện bảo vệ rừng xanh và muôn loài bên các người bạn là Miên, Lâm, Susan… Quyển sách được viết trong tâm trạng ám ảnh, trăn trở khi nhiều người luôn muốn tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên, nhưng lại có hành động ngược lại với môi trường sống. Tác giả đã lồng ghép, đan cài khéo léo vào câu chuyện có sự kết nối của nhiều thế hệ và cuộc chiến bảo vệ thiên nhiên là cuộc chiến không biên giới, rào cản ngôn ngữ và sắc tộc. Từ đó, gởi thông điệp mong muốn mọi người cùng hành động vì môi trường sống.

Cuốn sách được đưa vào chương trình sách “Hạt giống tâm hồn” của First News, nhằm tôn vinh những nhân vật biết vươn lên, vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống. Mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng nghị lực vươn lên của Lê Hữu Nam khiến nhiều người nể phục. Anh đã gởi tình yêu, niềm tin cuộc sống vào những trang viết. Có lẽ vì thế mà trang viết của anh thể hiện sự khát khao, yêu quý cuộc sống và con người đến tột cùng, làm lay động trái tim của người đọc. Tác giả sinh năm 1986, hiện đang sống và làm báo tại Thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm đã xuất bản: “Hành trình trở về”, “Con đến như một phép màu”… Đầu năm nay, anh cũng đã vinh dự đoạt giải thưởng Nhà văn trẻ của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh cho những cống hiến trong sự nghiệp văn chương.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>