Chờ lệnh tấn công

10/02/2016 | 07:26 GMT+7

Ngày 30 Tết Mậu Thân năm 1968, khoảng 14 giờ, anh Năm Tuấn, là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Long Mỹ cho giao liên xã Long Trị qua xã Long Bình rước tôi. Lúc đó, tôi là Bí thư Chi bộ xã Long Bình, còn đồng chí Chín Nuôi là Bí thư Chi bộ xã Long Trị. Khi tôi vừa đến nơi, đã thấy các anh Năm Tuấn, Tư Rau, Chín Nuôi ngồi chờ. Sau khi bắt tay vui mừng, hỏi thăm sức khỏe nhau, chúng tôi tiến hành làm việc ngay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Chủ tịch yêu cầu “Kế hoạch phải thật tỉ mỉ, hợp đồng phải thật ăn khớp, bí mật phải thật tuyệt đối, hành động phải thật kiên quyết, cán bộ phải thật gương mẫu”.

Đi vào làm việc, anh Năm Tuấn phổ biến lệnh Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 của cấp trên. Sau khi nghe xong, đầu óc tôi rất căng thẳng, vừa mừng nhưng cũng vừa lo. Lòng tôi nôn nao, xao xuyến… khó tả. Nhân dân miền Nam đang mong đợi ngày này! Sau đó, chúng tôi bàn phương án tấn công địch bằng ba mũi giáp công. Bàn xong công việc, chúng tôi chia tay nhau và hẹn gặp lại nhau trong ngày chiến thắng. Trên đường trở về, chiếc vỏ máy chạy hết ga vọt nhanh nhưng sao tôi thấy vẫn chậm. Lòng tôi muốn chiếc vỏ máy đi nhanh hơn nữa để tôi sớm trở về Long Bình triển khai lệnh tấn công trong chi bộ. Vừa về đến nơi chưa kịp ăn cơm, tôi đã triệu tập các đồng chí trong chi ủy họp bàn bổ sung kế hoạch tấn công địch trong Tết Nguyên đán. Sau đó, họp chi bộ gấp để triển khai kế hoạch. Khoảng 20 giờ, đảng viên các ấp Bình Trung, Bình Thạnh, Bình Hiếu đã về đủ, còn vắng số đảng viên ấp Bình An vì phải qua lộ xe. Chi bộ họp kiểm điểm tình hình ta, địch, kế hoạch tấn công địch trong đợt Tết Nguyên đán sẽ nâng cao hơn nhưng không phổ biến lệnh Tổng tấn công và nổi dậy. Theo quy định của Huyện ủy, đúng 11 giờ 45 phút đêm 30 Tết mới được phổ biến lệnh đến đảng viên. Giờ G quân ta tấn công địch trong toàn miền Nam là 12 giờ đêm 30 Tết.

Bàn xong công việc, nhưng còn đến 45 phút nữa mới được phổ biến lệnh, tôi không biết làm gì để giữ các đồng chí lại. Tôi bèn bảo anh em dọn cháo ra ăn. Ăn cháo xong cũng chưa đến giờ, các đồng chí đòi về, tôi động viên các đồng chí ở lại chơi, sắp Tết rồi…!

Quân giải phóng, lực lượng biệt động, đặc công nhận nhiệm vụ và tuyên thệ trước giờ xuất kích Tổng tấn công Sài Gòn Xuân Mậu Thân 1968.

Khi đồng hồ chỉ đúng 11 giờ 45 phút, tôi mừng quá và nói to: Các đồng chí hãy nghe tôi báo một tin vui. Toàn miền Nam tổng tấn công địch, quân ta sẽ tấn công vào Sài Gòn đúng vào 12 giờ đêm nay… Tất cả anh em đều đứng dậy vỗ tay hoan hô vang dậy trong niềm vui mừng khôn tả… Sau đó, mọi người ngồi yên lặng nghe tôi triển khai kế hoạch tấn công địch, phân công bố trí lực lượng từng mũi. Phụ trách mũi quân sự là các đồng chí Sáu Tưng, Ba Thì, Bảy Minh; phụ trách mũi binh vận là đồng chí Út Chiểu; phụ trách mũi chính trị là tôi và ba đồng chí nữ gồm Năm Nhân, Ba Khéo, Năm Kỉnh. Các đồng chí còn lại lo hậu cần, hậu phương. Tất cả đều nhận nhiệm vụ với quyết tâm rất cao, coi đây là trận chiến đấu ác liệt có tính quyết định, có thể người còn người mất. Sau đó, tất cả mọi người rất khẩn trương bám địa bàn, tiếp cận mục tiêu được phân công ngay cho kịp giờ G.

Ngay trong đêm 30 Tết, tôi khẩn trương huy động tập hợp lực lượng trên 200 chị em phụ nữ. Theo kế hoạch, đúng 7 giờ 30 phút sáng hôm sau, ta đưa lực lượng chính trị ra chặn quân địch từ Cần Thơ kéo xuống và từ Vị Thanh kéo qua chi viện, nhưng sau đó có lệnh dừng lại. Mũi quân sự đã đưa 1 trung đội thúc sát chi khu Long Mỹ, cùng với lực lượng vũ trang của các xã Long Trị, Thuận Hưng… bao vây địch suốt 7 ngày đêm.

Trong đêm giao thừa năm ấy,  Bác Hồ đã chúc Tết trên đài:

Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua

Thắng trận tin vui khắp nước nhà

Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ

Tiến lên toàn thắng ắt về ta ! 

Đúng là Bác đã ra lệnh cho miền Nam tấn công giặc vào ngày Xuân. Chi bộ xã Long Bình đã dùng nội dung bài thơ chúc Tết của Bác phát động quần chúng nhân dân tấn công địch trong đợt Tết Nguyên đán Mậu Thân 1968.

NVB

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>