Thể thao Hậu Giang: Tự tin vươn ra “biển lớn”

10/02/2016 | 07:23 GMT+7

Những ngày cuối năm, mặc dù bận rộn với nhiều công việc, nhưng ông Nguyễn Phúc Anh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao vẫn dành thời gian để chia sẻ với tôi về niềm vui mà thể thao Hậu Giang đạt được trong năm 2015. Tuy nhiên, có lẽ vui hơn cả là các vận động viên (VĐV) của tỉnh đã mang về nhiều huy chương ở các giải đấu khu vực Đông Nam Á.

HLV Lê Quốc Thám (trái) nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc tại các giải Đông Nam Á và VĐV Danh Út Kiên (phải) nhận bằng khen của UBND tỉnh vì có nhiều thành tích xuất sắc tại các giải Đông Nam Á.

Lập kỷ lục về số huy chương

Chưa bao giờ võ sĩ karatedo Nguyễn Hùng Nhựt lại chào đón mùa xuân mới mà vui như lần này. Dù khoảnh khắc đoạt HCV Giải karatedo Đông Nam Á 2015 đã diễn ra cách đây hơn nửa năm, nhưng với Hùng Nhựt thì nó giống như mới diễn ra vào ngày hôm qua. Nhựt chia sẻ: “Khi trọng tài công bố kết quả em là người thắng cuộc trong trận chung kết hạng cân 55kg nam, em vô cùng hạnh phúc. Sau bao năm trời khổ luyện, em đã đủ bản lĩnh để chinh phục những đấu trường lớn. Lúc đứng trên bục nhận huy chương, em rất biết ơn lãnh đạo ngành thể thao, HLV Lê Tấn Hảo và các võ sĩ đội karatedo Hậu Giang đã nâng bước em đi đến thành công”. Quả thật, mùa xuân mới không chỉ mang lại cho Hùng Nhựt thêm một tuổi, mà còn đánh dấu bước ngoặt trong nghiệp võ của em.

Có lẽ, niềm vui của VĐV với thành tích đã đạt được là vô giá, nhưng đối với ngành thể thao thì niềm vui ấy được nhân lên gấp nhiều lần. Nhìn vào bản thành tích thi đấu của VĐV tỉnh nhà trong năm qua, ánh mắt ông Phúc Anh dâng lên niềm vui sướng khó tả. Từng gắn bó với thể thao Hậu Giang nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ ông xem báo cáo mà hài lòng như năm nay. Đoạt 4 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ từ 8 giải đấu khu vực Đông Nam Á là thành tích cao “kỷ lục” của thể thao Hậu Giang từ trước tới nay. “Không tự hào sao được, khi các VĐV mà chúng ta dày công đào tạo bấy lâu nay đã đủ sức thi đấu những sân chơi đẳng cấp, đủ bản lĩnh tranh tài với những đối thủ sừng sỏ của khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt nhất là lúc VĐV Hậu Giang được xướng tên trên bục nhận huy chương, những khoảnh khắc đó thật khó quên không chỉ trong lòng của VĐV, mà còn của cả ngành thể thao và người dân trong tỉnh”, ông Phúc Anh nói trong niềm hân hoan rất lớn.

HLV Trần Minh Phú luôn hết lòng vì học trò.

Để có được thành tích trên, thể thao Hậu Giang đã trải qua những bước thăng trầm. Ông Phúc Anh kể nhiều câu chuyện, nhiều mốc thời gian, nhưng liên kết tất cả lại với nhau thì ra một chủ đề chính: Thể thao Hậu Giang đã đạt được những bước tiến đáng nể trên con đường chinh phục huy chương ở các giải đấu lớn. Dù tỉnh nhà được thành lập vào năm 2004, nhưng mãi đến năm 2007, chúng ta mới có điều kiện đầu tư cho các môn thể thao thành tích cao. Đến năm 2010, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Nữ VĐV judo Trần Thúy Duy mang về chiếc HCV lịch sử cho tỉnh nhà tại Đại hội Thể dục - Thể thao toàn quốc lần thứ VI năm 2010. Khi ấy, nhiều người tin rằng, cô bé này sẽ làm rạng danh thể thao Hậu Giang ở đấu trường Đông Nam Á vào một ngày không xa. Đúng 1 năm sau, Thúy Duy đã tỏa sáng tại SEA Games 26 trên đất Indonesia với chiếc HCB ở hạng cân 78kg nữ. Liên tiếp những năm sau đó, Thúy Duy còn gặt hái một số thành tích nổi bật như: HCĐ ở SEA Games 27, HCV Giải vô địch judo Đông Nam Á 2014, HCĐ SEA Games 28…

Ngoài Thúy Duy, những tài năng khác như: Danh Út Kiên (judo), Nguyễn Hùng Nhựt (karatedo), Nguyễn Thanh Na (taekwondo) cũng đã chớm nở và mang về thành tích đáng tự hào cho thể thao Hậu Giang trong năm 2015. “4 VĐV đạt đến trình độ khu vực Đông Nam Á sau 7 năm thực hiện đào tạo thể thao thành tích cao, có thể nói chúng ta đã thành công bước đầu. Các em không chỉ mang về huy chương, mà còn là những “đại sứ” để quảng bá nét đẹp của vùng đất, con người Hậu Giang đến với bạn bè gần xa”, ông Phúc Anh bộc bạch.

Để có được thành tích như ngày hôm nay, VĐV Danh Út Kiên (phải) và nhiều VĐV khác của Hậu Giang đã phải nổ lực rất nhiều trong tập luyện và thi đấu.

Hứa hẹn thành quả ngọt ngào

Tình cờ gặp gỡ HLV taekwondo Trần Minh Phú trong một chuyến công tác, ông Phú liền khoe rằng, năm nay ông sẽ ăn tết rất vui. Là chỗ quen biết với ông Phú từ lâu, nên tôi hiểu được ông vui vì học trò “cưng” Nguyễn Thanh Na đã khiến ông nở mày, nở mặt khi đoạt HCB Giải taekwondo trẻ Đông Nam Á 2015.

Vùng đất Hậu Giang vốn không phải là nơi “chôn nhau cắt rốn” của ông Phú (quê ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ), nhưng ông luôn coi nơi đây là quê hương thứ hai và đang đem hết khả năng của mình để cống hiến, phục vụ. Những ngày đầu về với vùng đất mới, ông Phú phải đối mặt với nhiều thử thách. Khi ấy, ông phải “phân thân” đi làm nhiệm vụ, vừa gầy dựng phong trào, vừa làm công tác tìm kiếm tài năng cho tỉnh. Trong đó, cực nhất là ông phải lặn lội đi nhiều nơi để tìm nguồn VĐV. Khi có trong tay những VĐV ưng ý, ông lại phải chạy đôn, chạy đáo lo chỗ ăn, ở và tập luyện cho các em. Rồi, để động viên học trò vượt qua những khó khăn ban đầu, ông cùng ăn, cùng ở với các VĐV trong điều kiện khó khăn và tạm bợ. Bằng tình yêu trọn vẹn dành cho taekwondo, ông đã thắp truyền ngọn lửa đam mê cho học trò. Không chỉ là người thầy kiên nhẫn hướng dẫn cho các em từng động tác cơ bản, ông còn như một người cha lo cho các con từng miếng ăn, giấc ngủ. Sự kiên nhẫn của ông Phú rồi cũng được các học trò đền đáp xứng đáng.        

Không chỉ có Thanh Na, hơn 10 năm qua, ông Phú đã đào tạo ra nhiều VĐV giỏi từng mang về nhiều huy chương cho tỉnh nhà ở các giải đấu trong nước. Ông Phú tâm sự: “Khi chấp nhận về Hậu Giang công tác, tôi quyết tâm phải làm được điều gì đó cho vùng đất này. Đến nay, dù chưa phải là nhiều, nhưng tôi đã góp phần giúp môn taekwondo trong tỉnh phát triển. Tuy nhiên, trách nhiệm đang mang còn nặng nề lắm. Tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để đáp lại tình đất, tình người Hậu Giang”.

Những năm gần đây, VĐV judo Danh Út Kiên được nhiều người biết đến nhờ những thành tích thi đấu nổi bật. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau những tấm huy chương lấp lánh là một quá trình khổ luyện bền bỉ và cả sự gian khổ.

VĐV Nguyễn Thanh Na, một tài năng mới của taekwondo Hậu Giang.

Cuối năm 2013, tôi có dịp gặp gỡ Út Kiên trong một lần hiếm hoi em về thăm quê ở xã Xà Phiên, huyện Long Mỹ. Kiên khi ấy đã đoạt nhiều thành tích nổi bật trong thi đấu như: HCĐ Giải vô địch judo Đông Nam Á 2013, HCV Giải judo quốc tế mở rộng năm 2012, HCV Giải vô địch trẻ - thiếu niên judo toàn quốc năm 2012,… Lúc gặp tôi, em khá buồn vì bị chấn thương đầu gối hành hạ nên bỏ lỡ cơ hội lần đầu tham dự đấu trường SEA Games vào năm đó. Nhưng Kiên quả quyết em sẽ cố gắng tập luyện trở lại và đạt được thành tích cao hơn nữa.

Đúng 1 năm sau, Kiên đã giành HCV Giải vô địch judo Đông Nam Á 2014. Vào giữa năm nay, Kiên cũng có lần đầu tiên trong nghiệp võ được thi đấu tại SEA Games 28. Kiên nói: “Em đã phải nỗ lực rất nhiều để vừa hồi phục chấn thương, vừa duy trì phong độ. Ở đội tuyển quốc gia, nếu mình không cố gắng sẽ bị đào thải thôi…”.

Qua 2 câu chuyện trên để thấy, những chiếc huy chương của thể thao Hậu Giang ở khu vực Đông Nam Á không phải dễ dàng có được, mà phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, công sức của HLV, VĐV. Nhưng đổi lại, họ đang tận hưởng những thành quả ngọt ngào nhất.

Niềm vui của mùa xuân mới cộng với nhiều niềm vui của thể thao Hậu Giang trong năm 2015 khiến ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao Hậu Giang luôn nở nụ cười trên môi. Giống như nhiều người khác, niềm vui lớn nhất của ông Hưng chính là nhìn thấy các VĐV đã “đủ lông, đủ cánh” để vươn ra đấu trường khu vực Đông Nam Á. Theo ông Hưng, đó là thành quả hết sức ngọt ngào sau bao nhiêu công sức, tâm huyết mà tỉnh nhà đã đầu tư cho thể thao thành tích cao. Ông Hưng thông tin: “Dù kinh phí hoạt động còn nhiều khó khăn, nhưng chúng ta đã mạnh dạn cử VĐV của 2 môn thế mạnh là taekwondo và judo tham gia các chuyến tập huấn ở nước ngoài, nhằm giúp họ được cọ xát và nâng dần trình độ chuyên môn. Bên cạnh đó, ngành thể thao còn gửi một số VĐV trẻ, tiềm năng ở môn judo và karatedo tập luyện cùng đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia. Rõ ràng, chúng ta đã có sự chuẩn bị cần thiết cho tương lai…”.

******

Những cánh hoa mai khoe sắc lung linh trong cái nắng ấm áp của đất trời như muốn báo hiệu cho chúng ta về một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc đang đến rất gần. “Nàng xuân” đã có mặt ở khắp mọi nơi, gieo vào lòng người và vạn vật một sức sống mãnh liệt. Năm Ất Mùi qua đi và mang lại nhiều niềm vui cho thể thao Hậu Giang, hy vọng năm Bính Thân niềm vui sẽ còn lớn hơn. Có trong tay những HLV tận tâm, những VĐV giỏi sẽ là nền tảng để sang năm mới, thể thao Hậu Giang sẽ gặt hái thêm nhiều thành tích ở đấu trường châu lục hay thế giới…

TRƯỜNG SƠN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>