Mái ấm tình đoàn kết

10/02/2016 | 07:04 GMT+7

Tết này, sẽ có hàng trăm công nhân, viên chức, người lao động đón Xuân trong ngôi nhà mới từ hoạt động hỗ trợ thiết thực của công đoàn các cấp cho công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở. Khi một mái ấm công đoàn (MACĐ) được xây dựng, là có thêm một gia đình ấm lòng và thêm nghị lực để vươn lên.

Nhờ được hỗ trợ “Mái ấm công đoàn”, gia đình anh Nguyễn Trung Tính đã phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Tròn một năm từ ngày được bàn giao MACĐ, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Trung Tính, nhân viên bảo vệ và chị Nguyễn Thị An, nhân viên tạp vụ Trường Tiểu học Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, vẫn còn giữ nguyên cảm xúc. Đây là cái Tết thứ hai, gia đình 4 người của anh Tính có một chỗ ở tương đối khang trang, sau hơn chục năm sống tạm trong căn nhà lá xập xệ.

Có được căn nhà này là do Công đoàn Trường Tiểu học Hiệp Thành 3 đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Bảy xem xét hỗ trợ nhà MACĐ cho anh chị. Cuối năm 2014, sau khi được hỗ trợ 30 triệu đồng, anh Tính góp thêm 40 triệu đồng dành dụm được để căn nhà xây dựng khang trang hơn. Còn nhớ hôm 20 Tết Ất Mùi, khi niềm ao ước trở thành hiện thực, vợ chồng anh chị mừng đến nghẹn lời khiến mọi người có mặt trong buổi bàn giao nhà đều xúc động. Thầy Lê Văn Phát, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Hiệp Thành 3, nói: “Vợ chồng anh Tính hiền lành lại chăm chỉ trong công việc nên được mọi người trong trường quý mến. Thấy cuộc sống vợ chồng anh chị gặp nhiều khó khăn nên công đoàn cũng muốn giúp đỡ. Điều đáng mừng là từ khi được hỗ trợ nhà, vợ chồng anh Tính càng tích cực hơn trong công việc ở trường”.

Chị Nguyễn Thị Nở và anh Huỳnh Văn Văn, ở ấp Mỹ Thạnh, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, đang hưởng niềm vui trong ngôi nhà mới.

Giờ đây, sau một năm trở lại thăm mái ấm của anh Tính, mọi người đều thấy hài lòng bởi kinh tế gia đình anh chị có phần vững vàng hơn. Đồ dùng sinh hoạt trong nhà được sắm sửa đầy đủ, nhà cửa được chăm chút tươm tất. Chị An chia sẻ: “Cũng nhờ có căn nhà đàng hoàng nên vợ chồng tôi thoải mái tinh thần chăm lo tốt hơn công việc ở trường, rồi tranh thủ làm đồng áng ở nhà để không thua sút bạn bè”.

Cũng nhờ được hỗ trợ MACĐ, chị Nguyễn Thị Nở và anh Huỳnh Văn Văn, ở ấp Mỹ Thạnh, công đoàn viên xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, có điều kiện phấn đấu hoàn thành tốt công việc của cơ quan, vun đắp hạnh phúc gia đình. Quen biết và yêu nhau khi cùng công tác tại địa phương, chị Nở và anh Văn thấu hiểu hoàn cảnh gia đình cũng như thông cảm công việc của nhau. Năm 2012, anh Văn và chị Nở kết hôn, hơn một năm sau, gia đình chị có thêm một thành viên mới. Niềm vui được làm cha, làm mẹ của vợ chồng anh chị kèm theo đó là nỗi lo toan cơm, áo, gạo, tiền. Nếu trước đây, mức lương hơn 2 triệu đồng/tháng, vợ chồng tằn tiện chi tiêu cũng đắp đổi qua ngày, nhưng từ ngày có con, cuộc sống khó khăn hơn. Ngoài giờ làm việc ở cơ quan, vợ chồng chị Nở tranh thủ chăm sóc một công đất trồng mía được gia đình cho trước đó. Mặc dù anh chị cố gắng chi tiêu tiết kiệm nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau. Cưới nhau hơn 3 năm, căn nhà lá được gia đình cất ngày ra riêng đã bắt đầu xiêu vẹo, dột nát mà không có tiền sửa chữa. Thấy vậy, Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét hỗ trợ MACĐ cho gia đình chị Nở. Sau gần một tháng khởi công, căn nhà đã hoàn thành và bàn giao trong niềm vui của gia đình, người thân, xóm làng và cả những người giúp đỡ anh chị.

Không chỉ chăm lo về nhà ở, ông Huỳnh Văn Nuôl còn được liên đoàn lao động các cấp quan tâm thăm tặng quà dịp lễ, tết.

Sau nhiều năm thực hiện, phong trào xây dựng MACĐ thực sự lan tỏa trong các cấp công đoàn, đặc biệt có rất nhiều công đoàn ngành, công đoàn cơ sở hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều công ty, doanh nghiệp tư nhân hoạt động với quy mô nhỏ, số lượng công nhân ít vẫn thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) để góp phần chăm lo cho đời sống công nhân ngày một tốt hơn.

Ông Huỳnh Văn Nuôl, ở khu vực 7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, công đoàn viên Doanh nghiệp tư nhân Trương Lâm, chia sẻ: “Tôi làm cho doanh nghiệp nhiều năm nay, hiện tại chỉ có 15 công nhân làm việc thường xuyên tại doanh nghiệp, còn lại đa số làm theo mùa vụ. Mặc dù ít công nhân, nhưng thông qua hoạt động của CĐCS, chủ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quyền lợi cho người lao động. Mới đây, chủ doanh nghiệp còn hỗ trợ tôi MACĐ để tôi có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng sau những giờ làm việc mệt nhọc. Tết năm nay là cái Tết đầu tiên được ở trong ngôi nhà kín mưa, kín nắng nên tôi mừng lắm”.

Vừa nói xong, ông Nuôl đưa tay kê lại chiếc bàn gỗ đặt ngay ngắn trên nền nhà được tráng xi măng sạch sẽ. Cũng như hầu hết các vật dụng sinh hoạt khác, chiếc bàn gỗ được ông Nuôl mang từ nhà cũ về để sử dụng, bởi trước mắt điều kiện kinh tế chưa cho phép ông sắm sửa nhiều. Mặc dù vậy, trong ánh mắt của ông Nuôl vẫn tràn đầy niềm tin, ông nói chắc nịch: “Tạm thời sử dụng đồ đạc cũ, nhưng sang năm, mấy anh chị ghé chơi thì sẽ khác. Con cái giờ đã lớn, đã đi làm hết rồi nên tôi tin cuộc sống gia đình sẽ phát triển hơn xưa”.

 Một mùa Xuân nữa lại về, sau một năm lại có thêm hàng trăm công đoàn viên khó khăn được hỗ trợ MACĐ. Trong 5 năm qua, toàn tỉnh xây dựng hơn 700 MACĐ cho công nhân, viên chức, người lao động gặp khó khăn về nhà ở với tổng số tiền trên 14,1 tỉ đồng. Mỗi MACĐ được xây dựng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, lá lành đùm lá rách trong lực lượng công đoàn viên toàn tỉnh. Khó có thể nói hết niềm vui mà các cấp công đoàn đã mang đến cho những công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, vì không chỉ mang đến giá trị vật chất mà còn mang đến sự ấm áp, nghĩa tình. Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, cho biết: Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách, quyền lợi cho người lao động, phong trào hỗ trợ MACĐ cho công đoàn viên gặp khó khăn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh. Có thể thấy, công tác chăm lo nhà ở cho công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn đã mang một ý nghĩa thiết thực, tạo thêm động lực, niềm tin, hy vọng để người lao động phấn đấu nhiều hơn nữa trong cuộc sống…

NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>