Đón tết ở nơi đặc biệt

08/02/2016 | 16:10 GMT+7

Gọi là nơi đặc biệt vì nơi đây nuôi dưỡng trên 100 bệnh nhân tâm thần, cùng nhiều người lang thang cơ nhỡ. Một cái tết nơi Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (Trung tâm), ở xã Hiệp Lợi (thị xã Ngã Bảy), tuy khác biệt nhưng cũng đầm ấm, ý nghĩa, tràn ngập tình yêu thương…

Với những người bệnh ở Trung tâm, có lẽ ký ức về tết cũng rất đẹp.

“Bác ơi, thương nhớ vô cùng, thầm gọi tên kính yêu vô vàn tên Người Hồ Chí Minh….”. Ít ai ngờ rằng giọng hát trầm ấm, đúng từ giai điệu đến ca từ và khiến người nghe cảm nhận được nhiều cảm xúc lại là của một người đàn ông hơn 10 năm nay bị bệnh tâm thần. Thông tin từ những cán bộ Trung tâm cho biết, ông tên Lê Phúc Thành, quê ở xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp. Từ ngày vào Trung tâm đến nay không thấy ai đến thăm, đến tìm. Tuy có những lúc lên cơn nặng, nhưng khi tỉnh táo, ông thích hát và hay hát cho mọi người nghe; ông thuộc nhiều bài ca cách mạng: Tiểu đoàn 307, Anh Ba Hưng, Cuộc đời vẫn đẹp sao…

Trong hội trường của Trung tâm, gần 30 bệnh nhân ngồi xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt mình hát. Ai cũng háo hức được hát và đa số hát những bài truyền thống. Ít ai biết được quá khứ của những bệnh nhân này, chỉ biết họ là những người yêu đời đúng nghĩa, không lo lắng, ưu phiền…

Ông Lê Văn Cao, Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: “Đơn vị có 116 bệnh nhân tâm thần kinh và người lang thang, cơ nhỡ. Trong số này, người bệnh tâm thần kinh chiếm đa số, và mỗi dịp tết có rất ít gia đình rước về. Vì vậy, Trung tâm tổ chức vui tết để ai cũng có tết, dù là người bình thường hay người bệnh”…

“Chúng ta phải cố gắng chiến thắng trận đánh bóng này…dô”. Đó là lời của đội trưởng đội bóng chuyền - người bệnh tâm thần. Tuy nói là bệnh, nhưng khi thi đấu họ luôn lắng nghe sự chỉ đạo của huấn luyện viên và thi đấu với tinh thần cao thượng. 3 set đấu diễn ra không hề có va chạm, cãi nhau, mọi thứ đã nhường cho sự vui vẻ, háo hức.

Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Phan Văn Ngoan cho biết: “Trong cả trăm người chúng tôi chọn những bệnh nhân có tâm lý thật sự ổn định mới cho giao lưu và quản lý kỹ càng, không để xảy ra sự cố đáng tiếc”.

Năm nay, Trung tâm tổ chức thi đấu bóng chuyền, thi hát karaoke. 116 người bệnh, người lang thang ở đây mỗi người có một cảnh đời, một câu chuyện đầy uẩn khúc trước khi bước chân vào đây.

Bệnh nhân Lê Phúc Thành hát rất ngọt ca khúc “Bài ca nhớ Bác”.

Trong căn phòng nhỏ, chị Nguyễn Thị Hương cùng những người bạn trang trí một cái bàn đầy trái cây, hoa và quà được các đoàn công tác đến tặng. Có lẽ trong ký ức có phần nhạt nhòa của mỗi người ai cũng biết tết và có những cái tết bản thân họ chuẩn bị cho gia đình. Mân mê dây pháo được vấn từ giấy cứng khá đẹp, chị Lê Thị Nhung cười nói: “Em tên Bé Nhung, anh ghi tên em đi. Em với mấy chị làm dây pháo, trang trí tủ đồ này để ăn tết. Mấy anh chụp dùm em tấm hình đẹp đẹp đặng em coi nghen !”.

Chị Nhung từng có chồng Đài Loan, có 2 con, nhưng nhà chồng bắt con rồi bỏ chị, chị buồn bã, trầm cảm rồi bệnh ngày một nặng thêm, gia đình đành đưa vào đây vì ở nhà chị phá, đi lang thang không quản nỗi. Từ ngày vào đây, bệnh chị dần đỡ hơn.

Để chăm sóc cho những bệnh nhân là cả một đội ngũ cán bộ, nhân viên đầy nhiệt tình và tâm huyết. Ông Lê Văn Cao bộc bạch: “Cũng có tấm lòng lắm mới làm lâu được, lúc trước có 2 bạn khá trẻ nộp hồ sơ vào đây, khi nghe nói hoạt động của Trung tâm thì một đi không trở lại”.

Cả Trung tâm hiện có 25 cán bộ, nhân viên, gồm cả cán bộ quản lý, y sĩ, điều dưỡng, người nấu bếp. Lúc trước, nơi đây là cơ sở của thành phố Cần Thơ, gần cuối năm 2015 mới bàn giao lại cơ sở vật chất, cùng những người bệnh quê quán ở Hậu Giang. Tết này, đa số ai cũng phải trực, mọi người chia sẻ nhau những ngày nghỉ ít ỏi để có thể chăm sóc được lượng bệnh nhân nhiều hơn gấp 5 lần số cán bộ, nhân viên.

Đã có những bạn trẻ quyết tâm gắn bó với Trung tâm dù biết là rất khó khăn, như hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Nê (23 tuổi). “Khó cái là khám bệnh, các cô chú, anh chị nói nhiều thứ lắm, đủ thứ bệnh, không chẩn đoán được, nhưng nghề nghiệp mình thì phải học để làm cho tốt”-Nê nói.

Lúc Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh đến chúc tết Trung tâm đã bảo rằng: “Cái nghề này không phải ai làm cũng được, người nào làm ở đây đã có một sự hy sinh rồi !”.

Ngày 29 tết, cả Trung tâm đã mua 1 con heo về làm thịt để ăn 3 ngày xuân. Ở nơi tuy hơi đặc biệt nhưng không khí vui xuân, đón tết vẫn vui vẻ, đầm ấm, vì nơi đây là căn nhà chung của họ…

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>