Ấm tình người ngày tết
Hiến máu là việc làm nhân đạo, nghĩa cử cao đẹp, góp phần cứu sống mạng người những lúc cần truyền máu. Hiểu được ý nghĩa quan trọng ấy và hưởng ứng Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện trong dịp tết và “Hành trình xuân hồng” (chiến dịch) năm 2016, nhiều người đã tình nguyện tham gia.
Đông đảo người dân tham gia Chiến dịch hiến máu tình nguyện trong dịp tết.
Trong cái se lạnh của những ngày cận tết, khi mọi người đang hối hả lo toan để chuẩn bị cho một cái tết đầm ấm bên gia đình, thì Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh cùng với các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức chiến dịch mang đậm tính nhân văn - hiến máu cứu người. Đây là hoạt động thường niên thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” của mọi người dành cho nhau. Chiến dịch năm nay đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên thanh niên đến những nông dân chân lấm tay bùn tham gia. Dù công việc khác nhau, hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả mọi người đều có cùng một suy nghĩ hiến máu cứu người.
Chia sẻ với chúng tôi trong lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện, chị Thị Ngọc, ở ấp 11, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, bộc bạch: “Lần đầu tham gia hiến máu tình nguyện, tôi cảm thấy hơi lo lắng. Tuy nhiên, khi hiến máu xong tôi chỉ hơi chóng mặt, nghỉ ngơi một chút thì thấy bình thường, sức khỏe cũng ổn định. Do đó, trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục thực hiện công việc nhân đạo này”.
Còn chị Nguyễn Thị Cẩm Son, nhân viên Công ty Điện lực Hậu Giang cho rằng, hiến máu nhân đạo là việc làm ý nghĩa, thiết thực và cao quý, một giọt máu cho đi có thể cứu lấy một cuộc đời. Vì thế, thời gian qua, mỗi khi thành phố phát động hiến máu tình nguyện là chị tham gia. “Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi cảm thấy rất vui, vì mình đã làm được một việc thiện, ý nghĩa. Tôi hy vọng những giọt máu đó sẽ giúp ích những bệnh nhân cần truyền máu”, chị Cẩm Son bày tỏ.
Quả thật, hiến máu nhân đạo đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân. Theo Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, trong nhiều năm qua, phong trào hiến máu luôn đạt được kết quả nhất định. Trong năm 2015 vừa, toàn tỉnh đã vận động được hơn 10.720 đơn vị máu, đạt trên 120% kế hoạch đề ra.
Theo Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, chiến dịch hàng năm đều huy động số lượng đơn vị máu vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy chỉ tiêu mỗi năm một cao hơn, nhưng với sự nhiệt tình của hội viên và sự ủng hộ của nhân dân, ban chỉ đạo vững tin chỉ tiêu chiến dịch sẽ đạt kết quả cao. Theo ông Nguyễn Chí Nghề, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, hiện nay, nhận thức về hiến máu tình nguyện của người dân ngày càng tiến bộ, đã hạn chế được tâm lý e ngại khi tham gia hiến máu. Đặc biệt, nhiều người đã không ngần ngại hiến máu đến vài chục lần nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện sẽ ngừng tham gia. Bà Trương Tuyết Nga, ở khu vực 1, phường V, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Hiến máu cứu người là việc làm mang lại lợi ích cho xã hội, do đó, tôi cũng xem đây là trách nhiệm của mình. Ngoài ra, tôi còn vận động mọi người xung quanh hiến máu. Bây giờ, hễ nghe có phong trào hiến máu tình nguyện là tôi tham gia ngay”. Được biết, bà Nga đã hiến máu được 25 lần, dù cuộc sống khó khăn, phải bán vé số hàng ngày để mưu sinh, nhưng bà vẫn quyết tâm gắn bó với công việc nhân đạo này.
Ông Nguyễn Chí Nghề, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết thêm: “Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 1-1 đến ngày 29-2. Theo đó, ban tổ chức đề ra chỉ tiêu huy động trong chiến dịch này là 2.000 đơn vị máu, nhưng đến thời điểm này đã tiếp nhận được 3.150 đơn vị, vượt kế hoạch đề ra và đạt 32% kế hoạch năm 2016. Chính nhờ có những giọt máu đầy tình người ấy mà biết bao bệnh nhân đã được cứu sống hoặc kéo dài sự sống”. Cũng theo ông Nghề, trong khoảng thời gian chiến dịch diễn ra, công tác truyền thông về ý nghĩa của việc hiến máu luôn được các cấp hội cơ sở đẩy mạnh với các hình thức tuyên truyền từ băng rôn, áp phích đến các phương tiện thông tin đại chúng. Từ đó, huy động ngày càng nhiều người ủng hộ hoạt động nhân đạo này.
Tết là khoảng thời gian để mọi người vui chơi cũng như quây quần bên gia đình. Tuy nhiên, vấn đề tai nạn giao thông, bệnh tật… cũng là điều chúng ta cần quan tâm. Chính vì vậy, việc hiến máu dự trữ vào mỗi dịp xuân về như thế này là việc làm cần thiết và vô cùng ý nghĩa.
Bài, ảnh: BÍCH CHÂU
- Hiến máu cứu người: Nhân văn vì 3 tiếng “nghĩa đồng bào”
- Nguy cơ cháy, nổ do tích trữ xăng, dầu
- ĐBSCL vào đợt hạn mặn khốc liệt
- Gần 100 vận động viên tham dự Giải quần vợt tỉnh
- Lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị họp mặt kỷ niệm các sự kiện lớn
- Carpla - Địa chỉ mua xe Toyota Veloz Cross cũ uy tín, chất lượng
- Lễ hội Kỳ Yên Hạ điền tại ngôi đình trăm năm tuổi ở thành phố Ngã Bảy, từng được vua ban sắc phong
- Ngày giải phóng vẫn vẹn nguyên trong ký ức
- “Truyện về Hồ Chí Minh”
- Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hà Lan lên tầm cao mới
- Xuất khẩu gạo lập kỷ lục mới
- Nâng cao tỷ lệ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Nên mạnh dạn đóng góp ý kiến nhiều hơn nữa để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh
- Hội An, Đà Lạt là Thành phố sáng tạo UNESCO
- Vận động xã hội hóa hơn 4,5 tỉ đồng chăm lo người cao tuổi
- Ứng phó kịp thời những biến động bất thường cung cầu hàng hóa dịp Tết
- Nâng cao hiệu quả chuỗi giá trị lúa gạo
- Ngân sách chi 7.500 tỉ đồng/năm để miễn giảm học phí, hỗ trợ học tập
- Nâng cao kỹ năng chữa cháy rừng
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh