Choáng ngợp vẻ đẹp hùng vĩ của Hà Giang trong MV “Từ trên đỉnh núi“

21/01/2016 | 14:53 GMT+7

Những góc quay từ flycam trong sản phẩm âm nhạc đầu tay của nữ ca sĩ người dân tộc H’Mông Giàng Hoa khiến Hà Giang hiện lên đầy hùng vĩ.

Từng lọt vào top 9 dòng nhạc thính phòng cuộc thi Sao Mai 2015, đến thời điểm hiện tại, Giàng Hoa vẫn là một cái tên khá lạ lẫm trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, cô ca sĩ người dân tộc H’Mông lại được đánh giá là một trong những ca sĩ trẻ hát opera “ra chất nhất, không chỉ trong phạm vi cuộc thi, mà còn so với lứa ca sĩ trẻ theo đuổi dòng nhạc này hiện nay”. Chính vì vậy, những người yêu mến giọng hát của Giàng Hoa đều chờ đón một sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng của nữ ca sĩ sau cuộc thi.

Và sau 3 tháng ấp ủ thực hiện, mới đây, Giàng Hoa đã cho ra mắt khán giả DVD Vol.1 với tựa đề “Từ trên đỉnh núi” gồm 4 ca khúc: “Từ trên đỉnh núi (Nguyên Nhung), “Ở rừng nhớ anh” (An Thuyên), “Tự nguyện” (Trương Quốc Khánh) và “Bài ca hy vọng” (Văn Ký). Cả 4 bài hát đều được phối khí lại một cách mới mẻ, trẻ trung mang hơi thở của cuộc sống đương đại, vì thế nó như được khoác một tấm áo mới, một diện mạo mới theo cách riêng của cô ca sĩ người dân tộc H’Mông.

Đây là sản phẩm âm nhạc đầu tay của Giàng Hoa, được hoàn thành nhờ những nỗ lực của nữ ca sĩ cùng với chồng và một ê-kíp là những người bạn thân thiết. Không phải là một DVD quá tốn kém, nhưng chất lượng ở cả phần nghe và phần hình của “Từ trên đỉnh núi” được đánh giá không hề thua kém sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ tưỡng của bất kỳ ca sĩ chuyên nghiệp nào. Giàng Hoa chinh phục khán giả bởi giọng hát mộc mạc, trong sáng, mang đậm âm hưởng của núi rừng Tây Bắc, của Hà Giang quê hương cô. Qua giọng ca của cô gái người H’Mông này, những ca khúc quen thuộc lại mang đến cho người nghe những cảm nhận mới mẻ.

Cả 4 MV trong DVD “Từ trên đỉnh núi” còn khiến người xem choáng ngợp bởi khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc khi được quay ở Hà Giang – quê hương của Giàng Hoa. Đây là lần đầu tiên một ca sĩ dòng nhạc thính phòng đem vào trong MV của mình hình ảnh những địa danh đặc trưng của mảnh đất này như đỉnh đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú, dinh Vua Mèo, nhà của Pao, những cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn… Đặc biệt, khán giả được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của Hà Giang, của những địa danh đó qua góc quay flycam đầy ấn tượng của đạo diễn trẻ Đỗ Khôi cùng ê-kíp từ trong Sài Gòn. Xem MV, mọi người không khỏi xuýt xoa trước cảnh đẹp Hà Giang từ độ cao hàng nghìn mét hòa quyện với tiếng hát cao vút của Giàng Hoa.

Những khuôn hình đẹp như mơ về Hà Giang trong các MV của Giàng Hoa.

Chia sẻ về những kỷ niệm khi thực hiện DVD “Từ trên đỉnh núi”, Giàng Hoa cho biết, cô không thể quên được lúc một mình mạo hiểm trèo lên mỏm đá cheo leo ở đèo Mã Pì Lèng để máy quay flycam có thể ghi lại được trọn vẹn hình ảnh của mình lồng lộng trên đỉnh núi, dưới chân là sông Nho Quế. Quay xong, nữ ca sĩ phải trèo hơn một tiếng đồng hồ mới lên tới đường lớn. Đáp lại những cố gắng của Giàng Hoa là cô đã có được những khuôn hình độc nhất vô nhị trong MV của mình. “Đối với tôi, khoảng thời gian đó như một giấc mơ vậy”, Giàng Hoa cho biết.

Với “Từ trên đỉnh núi”, cô gái H’Mông Giàng Hoa thực sự đã có một màn “chào sân” ấn tượng với khán giả yêu nhạc. Đây cũng là món quà Giàng Hoa muốn gửi tặng mọi người nhân dịp Tết đến xuân về./.

Theo Hà Phương/VOV.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>