Nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

05/01/2016 | 08:28 GMT+7

Tính đến thời điểm hiện tại, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh quản lý hơn 150 cựu TNXP hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tích cực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các hội viên. Từ sự hỗ trợ đó, nhiều cựu TNXP có điều kiện vươn lên sống có ích cho xã hội, gắn kết thêm nghĩa tình đồng đội.

Bà Trần Kim Em, ở ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, vui mừng trong ngày được bàn giao nhà “Tình thương đồng đội”.

Chăm lo thiết thực

Hội Cựu TNXP tỉnh được thành lập năm 2010, hiện nay, Hội có 159 hội viên. Các hội viên luôn thực hiện nếp sống “Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, gương mẫu đi đầu trong các phong trào: xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh cũng đã tích cực thực hiện phong trào “Vì nghĩa tình đồng đội” nhằm quyên góp, hỗ trợ hội viên ốm đau, tặng sổ tiết kiệm, nhà tình thương đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp với các ban, ngành liên quan thực hiện chính sách đối với cựu TNXP… Từ năm 2010 đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh vận động trao tặng gần 50 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, xây mới, sửa chữa 35 căn nhà tình thương đồng đội với tổng số tiền trên 1,4 tỉ đồng. Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, Hội Cựu TNXP tỉnh đều vận động và trao tặng hàng trăm phần quà cho các cựu TNXP trên địa bàn. Chính sự quan tâm đó đã tạo động lực để các hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Tham gia lực lượng TNXP từ năm 14 tuổi, ngày trở về, bà Trần Kim Em, ở ấp 5, xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy, cũng như rất nhiều đồng đội khác phải chật vật với cuộc sống mưu sinh. Căn nhà bà ở cùng với ba mẹ ruột đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa lại. Năm 2015, bà được Hội Cựu TNXP tỉnh xem xét, hỗ trợ 60 triệu đồng để cất nhà. Căn nhà “Tình thương đồng đội” khá khang trang được xây dựng nhanh chóng để kịp tránh mùa mưa tới càng khiến gia đình cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của một phong trào. Bà Kim Em chia sẻ: “Quê hương nguồn cội tôi ở đây, sau bao năm tham gia chiến đấu trở về, bản thân cũng luôn cố gắng lao động sản xuất, nhưng cha mẹ cứ già dần, mình thì lớn tuổi nên sức khỏe cũng cạn kiệt. Cứ nghĩ cả đời này chỉ sống trong nhà tranh, vách lá, nhưng nay có được căn nhà khang trang để ở nên tôi mừng và xúc động lắm”.

Gắn kết nghĩa tình

Cả vợ và chồng là Cựu TNXP, đều mang thương tật khi chiến đấu trở về, nhưng ông Nguyễn Hoàng Chiến và bà Trần Thị Thử, ở ấp Mỹ Hưng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, đã vượt qua nỗi đau thương tật, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, gia đình ông Chiến có nguồn lực kinh tế khá vững tại địa phương. Chia sẻ về động lực vươn lên, ông Chiến nói: “Mặc dù trở về mang thương tật, nhưng so với rất nhiều đồng đội thì mình vẫn còn may mắn. Bây giờ, khi nhận được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự động viên của đồng đội, bản thân tôi rất cảm động. Từ đó, tôi ra sức phát triển kinh tế làm giàu cho gia đình, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp”.

Cùng sinh ra và lớn lên trên vùng đất Tân Tiến, thành phố Vị Thanh, ông Phạm Thanh Hùng và bà Nguyễn Thị Minh, cùng đăng ký đến chiến trường miền Đông để làm nhiệm vụ. Khi ấy, ông Hùng chỉ mới 17 tuổi, còn bà Minh vừa tròn 16 tuổi. Cùng ra đi, cùng trở về và trở thành những người hàng xóm của nhau càng khiến tình cảm giữa hai cựu TNXP ngày nào thêm khắng khít. Trong câu chuyện kể của mình, ông Hùng và bà Minh vẫn không quên nhắc đến những tháng ngày “cực khổ mà nghĩa tình” nơi chiến tuyến. Những câu chuyện “nhường cơm, sẻ áo”, giành lấy cái chết nhường nhau sự sống là có thật. Có lẽ cũng chính vì trải qua những khoảnh khắc cam go, gần gũi như thế nên họ càng quý trọng và yêu thương nhau hơn. Ông Hùng chia sẻ: “Trong ấp này trước đây có năm người tham gia lực lượng TNXP, hòa bình lập lại trở về được bốn người, nhưng giờ đã qua đời hai người vì tuổi già. Nghĩa tình xóm ấp, nghĩa tình đồng đội là thứ tình cảm mà chúng tôi luôn ra sức gìn giữ”.

Có lẽ hơn bao giờ hết, trong lòng những người cựu TNXP năm nào vẫn chất chứa một điều giản dị đó là tinh thần sẻ chia và sự gắn kết nghĩa tình. Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục là ngôi nhà chung chăm lo cho hội viên, làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội, góp phần thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng cựu TNXP.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>