Nữ chủ tịch hội chữ thập đỏ gương mẫu

28/10/2015 | 07:22 GMT+7

Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, đảng viên xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, tích cực thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nổi bật là bà Nguyễn Thị Ê, (Tư Ê), Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

Với vai trò “cầu nối”, bà Tư Ê luôn làm tốt công tác giúp đỡ những người nghèo khó, bệnh tật.

Đối với việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, bà Tư Ê luôn xác định mình cần phải học và làm theo Bác ngay từ những việc làm bình thường và giản dị hàng ngày. Với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã, bà Tư Ê cùng ban chấp hành hội bám sát sự chỉ đạo của Huyện hội, tổ chức nhiều phong trào và hoạt động hấp dẫn, sôi nổi thu hút đông đảo hội viên tham gia. Qua đó, không chỉ đưa hoạt động hội cơ sở đi vào nề nếp, mà còn góp phần đưa Hội Chữ thập đỏ xã Hỏa Tiến trở thành đơn vị dẫn đầu so với các đơn vị khác trên địa bàn thành phố ở một số phong trào. Riêng bản thân mình, bà Tư Ê nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của huyện, tỉnh và bằng khen của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2014 vì có thành tích hoàn thành xuất sắc các phong trào của hội.

Ông Lê Văn Nhân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hỏa Tiến, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Bà Tư Ê là một cán bộ gương mẫu, nhiệt tình trong công việc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở của Đảng ủy và hội cấp trên giao, bà luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đã được bà vận động mạnh thường quân trợ giúp vượt qua cơn hoạn nạn, nhờ đó góp phần rất lớn vào công cuộc an sinh xã hội tại địa phương”.

Ông Trương Văn Lượm, ở ấp Thạnh An, xã Hỏa Tiến, cho biết: “Trước đây, tôi làm nghề thợ mộc, gia đình có vài công đất để canh tác, nhưng năm 2009, tôi bị bệnh thận phải điều trị hàng tuần, tiền bạc tiêu tốn rất nhiều nên đất cầm cố hết. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình, bà Tư Ê vận động hỗ trợ hơn 2 triệu đồng để tôi đi trị bệnh, ngoài ra còn vận động mạnh thường quân giúp đỡ gạo cho gia đình tôi hàng tháng. Đặc biệt, những lần có đợt phát quà, phát gạo, bà Tư Ê đều ưu tiên cho gia đình tôi. Mặc dù đến nay bệnh của tôi chưa dứt, nhưng vợ chồng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của bà”.

Là một trong những mạnh thường quân thường xuyên ủng hộ các hoạt động của Hội Chữ thập đỏ xã Hỏa Tiến, bà Nguyễn Thị Lệ, ở khu vực 1, phường VII, thành phố Vị Thanh, cho biết: “Tôi ủng hộ chị Tư Ê vì thấy được tinh thần nhiệt huyết, tình thương của chị đối với người nghèo. Không chỉ tôi, mà nhiều mạnh thường quân cũng rất tin tưởng vào tinh thần trách nhiệm và sự uy tín của chị ấy”.

Điều đặc biệt ở bà Tư Ê khiến nhiều đồng nghiệp thán phục, đó chính là tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mặc dù bản thân đã lớn tuổi lại không biết chạy xe gắn máy, nhưng từ khi nhận nhiệm vụ ở Hội Chữ thập đỏ xã Hỏa Tiến, chưa hôm nào bà vắng mặt ở cơ quan mà không có lý do chính đáng. Nhà bà cách cơ quan gần 15km, để kịp giờ lên cơ quan, mỗi sáng bà phải thức thật sớm để quá giang xe của người đi đường. Bà Tư Ê cho biết: “Nhiều hôm để đến được cơ quan phải quá giang vài chuyến xe, cũng có hôm nhiều người quen sẵn lòng chở đến tận nơi làm việc dù họ không tiện đường. Thấy mình được nhiều người thương, nhiều người ủng hộ nên dù khó khăn cỡ nào cũng không nản lòng”.   

Ngoài công việc xã hội, bà Tư Ê còn là một người mẹ mẫu mực, xây dựng cuộc sống gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Hiện tại, cả 7 người con của bà đã có gia đình riêng, có việc làm ổn định, cuộc sống khá giả. Điều đáng quý là các con bà luôn ủng hộ công việc của mẹ và cho rằng nhờ bà “gieo trái ngọt” nên con cháu có cuộc sống tốt đẹp hơn. Làm theo lời Bác bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, bà Tư Ê xứng đáng là một tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>