Có giựt hụi không ?

16/04/2014 | 07:49 GMT+7

Báo Hậu Giang ra ngày 26-2-2014 đăng tin “Bị cháu ruột lừa hụi gần 3 tỉ đồng”, nội dung: Bà Nguyễn Thị Kim Tho (ấp Thị Trấn, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành) gửi đơn tố cáo bà Lâm Thị Tuyết Nhung (con gái của Chủ tịch UBND xã Phú Hữu) không chỉ lừa đảo tiền hụi trong dòng họ mà còn cả người dân bên ngoài. Sau khi báo đăng, bà Nhung gửi đơn đến Tòa soạn yêu cầu cải chính lại thông tin trên, vì bà không có lừa đảo. Để rộng đường dư luận, chúng tôi tiếp tục làm rõ vấn đề này.

 

Theo đơn của bà Nhung, vào tháng 9-2013, bà với bà Tho thỏa thuận tham gia chơi hụi với nhau bằng hình thức góp vốn hàng ngày (hụi ngày), do bà làm chủ, đến tháng 12-2013, hai bên xảy ra tranh chấp tiền hụi. Vụ việc được tổ hòa giải ở ấp, Ban hòa giải xã Phú Hữu hòa giải nhưng không thành, hồ sơ được chuyển đến Tòa án nhân dân huyện Châu Thành thụ lý giải quyết theo thủ tục dân sự. Chiều ngày 26-2-2014, vợ chồng bà Tho phát nhiều tờ rơi cho bà con tiểu thương ở chợ Ngã Sáu, nội dung vu khống bà lừa đảo tiền hụi do Báo Hậu Giang đăng. Nội dung trên đã xúc phạm đến danh dự, uy tín của bà và cha bà. Do đó, bà yêu cầu kiểm tra lại thông tin và có bài viết cải chính.

 

Hợp đồng ứng hụi ngày giữa bà Nhung và bà Tho.

 


Qua tìm hiểu được biết, bà Nhung làm chủ hụi khoảng 3 năm nay, lấy được lòng tin trong dân ở khu vực chợ và ngay cả bà con của mình. Khi số tiền lên đến bạc tỉ thì bà Nhung tuyên bố bể hụi, gây bức xúc cho các hụi viên. Bà Tho cho biết: “Trước đây, tôi vô hụi ngày 100.000 đồng do Nhung làm chủ, đến tháng 9-2013, bà Nhung kêu tôi đóng một lần 54 triệu đồng, 60 ngày sau thì nhận được 64 triệu đồng. Bà Nhung kêu tôi rủ thêm nhiều người vô, khi mãn hụi tôi được hưởng 500.000 đồng/dây. Do chỗ bà con với nhau, bản thân Nhung lo làm ăn, không se sua gì và là con gái của Chủ tịch UBND xã Phú Hữu nên tôi rất tin tưởng, mong được hưởng lời cao. Vì vậy, tôi kêu nhiều người tham gia, được tất cả là 20 người, tính đến khoảng cuối năm 2013, tổng số tiền Nhung nợ tôi gần 2 tỉ đồng. Trong đó, có dây hụi đã mãn nhưng Nhung không giao tiền, nhiều lần tôi đến nhà Nhung đòi lại số tiền trên để trả cho bạn bè nhưng Nhung không trả mà còn tuyên bố bể hụi. Ông Trương Văn Sáu, ông ngoại của tôi cũng là ông ngoại của Nhung đã ngoài 80 tuổi, có chút đỉnh tiền cũng bị Nhung kêu ông đưa tiền vô hụi lấy lãi cao, nào ngờ cũng bị giựt luôn”.

 

“Khi Nhung tuyên bố bể hụi nhưng không chỉ ra được người giựt, thì số tiền Nhung chiếm giữ có tính chất lừa đảo, chiếm đoạt. Vì quá bức xúc, sau khi thấy Báo Hậu Giang đăng tin lừa hụi, tôi lên mạng tải về in ra gửi cho bạn bè ở chợ thị trấn Ngã Sáu biết việc giựt hụi của Nhung” - bà Tho cho biết thêm.

 

Tại biên bản hòa giải của Tổ hòa giải ấp Phú Lợi A, xã Phú Hữu, bà Nhung thừa nhận, có chơi hụi ngày (góp vốn) với bà Tho, hình thức cùng nhau góp vốn làm ăn và thừa nhận có thiếu tiền của bà Tho là 691.500.000 đồng, số tiền này nhận của bà Tho rất nhiều lần. Việc chơi hụi có vài tay em giựt nên tuyên bố bể hụi vào ngày 16-9-2013 âm lịch.

 

Việc chơi hụi giữa bà Nhung với bà Tho không có giấy tờ, sổ sách gì, chỉ thỏa thuận bằng miệng rồi đưa tiền, mạnh ai nấy ghi theo dõi và làm hợp đồng ứng hụi ngày, ghi cả số tiền vốn và tiền lãi rất cụ thể. Hợp đồng này không thể hiện dây hụi kêu ngày, hình thức kêu ra sao, có bao nhiêu người tham gia và bỏ bao nhiêu để hốt?

 

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Quốc Tuấn, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, cho biết: “Tòa án có nhận đơn khởi kiện của bà Nguyễn Thị Tho vụ tranh chấp hợp đồng góp hụi với bà Lâm Thị Tuyết Nhung, bà Nhung là bị đơn trong vụ án. Trong quá trình giải quyết, bà Tho xin rút đơn, nên tòa án trả đơn khởi kiện vụ án trên cho bà Tho theo quy định pháp luật”.
 

Hiện nay, vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành tiến hành xác minh làm rõ.

 

PHI YẾN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>