Đảo mộng mơ

22/02/2021 | 07:35 GMT+7

Là truyện dài nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, từng xuất bản cách đây 10 năm, vừa ra mắt bản mới in bằng bìa cứng, ép nhũ. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về Tin, 10 tuổi, mê mẩn bãi cát sau nhà, xem nó như một hòn đảo. Cậu bé đã đào một cái mương nhỏ quanh đống cát, đổ nước vào để làm biển. Theo trí tưởng tượng của cậu bé, nhiều trò được tô vẽ thêm về một hòn đảo xinh đẹp, có cả biển, rừng và thú dữ, có chúa đảo…

Trong vai người kể chuyện, Nguyễn Nhật Ánh đưa độc giả bước vào cuộc phiêu lưu với nhiều cung bậc cảm xúc, sống lại thế giới tuổi thơ để nhận ra đối với trẻ, nhu cầu được tôn trọng lớn hơn rất nhiều nhu cầu được vỗ về, ôm ấp. Đây là tác phẩm hay, nhiều ý nghĩa, cho cả trẻ con và người lớn.

T.H

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>