Chỉ là gió trên cánh đồng

08/10/2018 | 08:59 GMT+7

32 truyện ngắn trong tuyển tập “Chỉ là gió trên cánh đồng” của tác giả Nguyễn Hoàng Anh Thư, dùng hình ảnh siêu thực để khắc họa ẩn dụ về cuộc sống. Từ đó, các nhân vật không có quá khứ mà chỉ có số phận chạy trốn hoặc ẩn nấp trong vỏ bọc hiện tại. Mỗi nhân vật đều có nội tâm phức tạp, bởi họ mang nhiều nỗi niềm khắc khoải.

Dù viết theo hình thức nào thì cuối cùng, tác giả muốn chuyển tải đến độc giả những phận người, nỗi đau của những số phận. Nhưng họ vẫn sống, vẫn chạy đua với thời gian, vượt qua những khó khăn của cuộc sống để tồn tại bằng bản lĩnh, niềm tin vào chính bản thân mình. Tác giả viết với tất cả sự sẻ chia, sự trân trọng những số phận mà chị bắt gặp trong hành trình trải nghiệm cuộc sống.

THU THỦY

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>