 |
| Một cuộc biểu tình của phe “áo đỏ” diễn ra tại Bangkok hồi tháng 10-2009. Ảnh: AFP |
Theo Báo Bangkok Post, nền chính trị của Thái Lan lúc nào cũng bất ổn như một căn bệnh truyền nhiễm mà người dân đã quá quen. Việc Tòa án tối cao Thái Lan phán quyết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra tham nhũng và tịch thu 1,4 tỉ USD tài sản của ông không làm thay đổi tình hình mà chỉ làm cho xã hội Thái Lan thêm chia rẽ. Theo thông tin của lãnh đạo phe “áo đỏ” là Mặt trận Dân chủ thống nhất chống độc tài (UDD), ngày 14-3 tới, họ sẽ tổ chức một cuộc xuống đường quy tụ khoảng 1 triệu người để ủng hộ ông Thaksin và đòi thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva từ chức. Chưa biết có xảy ra bạo loạn hay không, nhưng đây là cuộc biểu dương lớn của phe “áo đỏ” đối lập mà chính quyền Bangkok không thể xem thường. Một câu hỏi đặt ra là: Vì sao nhiều người dân Thái vẫn ưa thích ông Thaksin? Báo giới Thái Lan đã nêu lên mấy lý do dưới đây.
Trước hết là người dân Thái Lan, nhất là nông dân vùng đông - bắc, đều luyến tiếc nhiều chính sách kinh tế của ông cựu Thủ tướng Thaksin đã có công làm giảm hộ nghèo của Thái Lan trong nhiệm kỳ của mình từ 21,3% xuống còn 11,3%. Báo The Nation đã đưa tin khảo sát của Ngân hàng Thế giới cho biết, thời kỳ ông Thaksin nắm quyền, GDP tăng hơn 50 tỉ USD, thu nhập bình quân tăng 38%, riêng dân nghèo ở đông - bắc tăng 40%. Nhờ vậy mà Thái Lan trả được nợ của IMF trước hai năm. Cho nên, có nhiều người không ưa ông Thaksin, nhưng cũng phải công nhận ông được lòng dân nghèo.
Người ta so sánh những chính sách thời ông Thaksin với những người đi sau, thì thấy thời cựu Thủ tướng Chulanont kế sau ông đã hạn chế số lượng FDI, làm cho tốc độ tăng trưởng của Thái Lan xuống đến mức thấp nhất. Đó cũng là nguyên cớ làm cho người dân Thái Lan tức giận, dẫn tới cuộc chiếm sân bay Suvarnabhumi của phe “áo vàng” - Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD), làm thiệt hại cho nền kinh tế tới 6,4 tỉ USD mà sau đó không bị chính quyền Bangkok trừng phạt gì. Còn chính phủ do ông Abhisit làm thủ tướng cũng chưa có chính sách nào làm cho cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Trong khi đó, nội các của ông bị tố cáo tham nhũng quá xá, nhất là có dính dáng tới dự án “Thái Lan khỏe mạnh” trị giá tới 2,57 tỉ USD.
Báo giới còn đưa ra lý lẽ khá gần với thực tế là đa số người dân Thái Lan ưa thích ông Thaksin hơn và tích cực tham gia biểu tình, không chỉ có người nghèo ở nông thôn mà có cả các tầng lớp khác, như sinh viên, thanh niên, bác sĩ, kỹ sư, nhân viên công lực của chính quyền. Người ta viện ra lý lẽ là sau cuộc đảo chính năm 2006, phe quân sự nắm quyền chi phối đời sống chính trị đất nước làm sao kết luận ông Thaksin mua phiếu cho được (!?). Người ta còn nêu lên mặt yếu của ông Abhisit là không chịu lắng nghe những lý lẽ của phe “áo đỏ” mà chỉ áp dụng biện pháp đàn áp sai lầm, mà đó cũng là nguyên cớ kích thích người dân ủng hộ ông Thaksin và tham gia biểu tình chống chính phủ.
Chưa biết có bao nhiêu phần trăm dân Thái Lan đứng về phía ông Thaksin, nhưng phe “áo đỏ” có lập trường của mình rằng, họ không phải là một đám đông bạo lực và cũng không phải những con chốt trong tay nhóm người giàu có nào. Chúng ta theo dõi tiếp xem “bàn cờ” chính trị Thái Lan những ngày giữa tháng 3 này ra sao. Nhưng có một điều chắc chắn là xã hội Thái Lan đang chia rẽ trầm trọng, chưa có thế lực nào có khả năng hàn gắn được, ít nhất là trong tương lai gần.
ANH TẤN