 |
| Poster của phim “Alice in Wonderland”. |
Bộ phim hoạt hình 3D “Alice in Wonderland” của đạo diễn Tim Burton do hãng Walt Disney sản xuất, sẽ là phim 3D thứ hai được phát hành ở Việt Nam vào ngày 12-3 tới.
Bộ phim lấy cảm hứng từ một câu chuyện cổ tích thiếu nhi nổi tiếng “Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên” của tác giả Lewis Carroll. Các nhân vật trong câu chuyện thiếu nhi kinh điển được một lần nữa sống dậy dưới bàn tay của Tim Burton, khuấy động mọi ngóc ngách trong trí tưởng tượng của con người trong bộ phim kỳ ảo “Alice in Wonderland”. Tính cách các nhân vật cũng càng thêm sâu sắc khi được thể hiện bởi dàn diễn viên nổi tiếng. Thể loại kỳ ảo đã trở thành thương hiệu của Tim Burton, Alice in Wonderland phiên bản 2010 được dựng với công nghệ 3D, càng tăng thêm độ huyền ảo của khung cảnh trong bộ phim. “Alice in Wonderland” đưa khán giả vào thế giới của những cánh rừng nấm tươi tốt, bạt ngàn và những bãi đất hoang bị tàn phá mà khi xem trên loại phim 3D thì dường như chúng vượt ra khỏi khuôn khổ của màn ảnh rạp chiếu. Hay như, một ngọn giáo hoặc một con thú sẽ làm khán giả hoảng hốt vì tạo cảm giác chúng xé toạc cả màn ảnh.
Gần đây Hollywood đã chứng kiến sự gia tăng con số các bộ phim 3D khi hàng loạt những hãng phim lớn tạo ra các tác phẩm điện ảnh phục vụ cho một thế hệ khán giả mới và “Avatar” đã chứng minh rằng khán giả yêu phim sẽ chi nhiều tiền hơn để được xem những bộ phim 3D với hiệu ứng đặc biệt gây ấn tượng mạnh.
Phiên bản 2010 có sự khác biệt so với nguyên tác. Đạo diễn Burton, 51 tuổi, cho biết ý tưởng trong phim ít lấy cảm hứng từ tác phẩm của nhà văn Lewis Carroll mà chủ yếu từ xu hướng hiện đại bao gồm cả bài hát nhạc nền mang tên “White Rabbit” của ban nhạc rock Mỹ Jefferson Airplane sáng tác năm 1967. Giống như đa số các bộ phim làm lại từ các tác phẩm văn học thì các chi tiết trong truyện sẽ bị thay đổi. Burton đã thêm nhiều yếu tố. Cô bé Alice trong phim sẽ 19 tuổi, thay vì một cô bé con lạc vào xứ sở thần tiên nơi mọi thứ đều bị đảo ngược.
Câu chuyện về nàng Alice trở lại xứ sở thần tiên lần thứ 2 sau 10 năm, nhưng do lúc đó còn bé nên Alice không nhận ra. Cô chạy trốn khỏi lời cầu hôn, trên đường đi cô thấy chú Thỏ Trắng và đuổi theo đến một cái hang tối như mực, chú thỏ biến mất vào hang. Và bỗng nhiên, cô thấy mình như đang rơi xuống một cái hang kỳ lạ nhưng thật ra cô đã đến đây một lần rồi. Sau khi chạm đáy, Alice thấy một căn phòng lớn hình tròn với rất nhiều cánh cửa. Alice cũng tìm lại được con đường dẫn tới thế giới kỳ diệu có tên là Underland - chính là nơi cô đã từng đặt chân tới khi còn nhỏ. Mặc dù vậy, cô không còn chút ký ức nào về chuyến phiêu lưu trước. Dường như chúng chỉ thoáng gợn lại qua những giấc mơ mà thôi. Tại đây, cô gặp gỡ nhiều nhân vật thú vị, bao gồm cô chuột sóc hung hăng Dormouse, người làm mũ Mad Hatter, chú mèo luôn nhăn nhở Cheshire, ngài sâu bướm thông thái Absolem, bà Nữ Hoàng Trắng xinh đẹp cùng bà chị đáng sợ là Nữ Hoàng Đỏ, người đang nắm quyền lực trị vì Underland. Alice lại bắt đầu một chuyến phiêu lưu kỳ thú nữa của mình, đồng thời tìm cách chấm dứt sự cai trị khủng khiếp của mụ Nữ Hoàng Đỏ.
KIM BÚP (Theo Reuters, Xinhua)