Hôm trước, trên đường đi học, mình thấy một cảnh vô cùng cảm động, đó là một bà cụ già với một em nhỏ đi bán vé số.
Cam Trúc Quỳnh đã tạo được ấn tượng tốt tại Hội thi Hoa phượng đỏ vừa qua bởi giọng hát trong trẻo, thánh thót.
Cô giáo: Có ai xung phong trả lời không?
Tình bạn là điểm xuất phát từ những người có cùng quan điểm giống nhau, cách nhìn nhận cuộc sống hay cách học tập có những nét tương đồng.
Như một lẽ tự nhiên, khi mỗi chúng ta càng khôn lớn thì lại càng nhớ thương về những năm tháng hồn nhiên tuổi nhỏ, nhớ về quãng đường đời đầu tiên của tuổi học trò còn hằn in bao kỷ niệm.
Vẻ ngoài nhỏ nhắn, hiền lành, xinh xắn thế mà lên sân khấu cô bé tuổi 14 ấy lại trở thành bà Tám chanh chua, đanh đá rất “ngọt” trong tiểu phẩm “Tác hại của rác”.
Cái ngày đi ôn thi đại học, lớp học cấp tốc chỉ có mình là con gái nên mình được bầu làm lớp trưởng. Vì vậy có nhiều anh chàng theo chọc mình, thấy ghét, lúc đó mình ghét tất cả...
Nhắc đến Phan Nguyệt Trinh, học sinh lớp 12B1, Trường THPT Tầm Vu II, Châu Thành A, bạn bè đều nói về em với tấm lòng ngưỡng mộ và khâm phục.