Torres ghi bàn duy nhất trận chung kết tối chủ nhật, giúp "Cơn bão màu đỏ" đăng quang thuyết phục cùng thành tích toàn thắng, kết thúc 44 năm đợi chờ danh hiệu. Tại Euro 2008, Tây Ban Nha còn sở hữu Vua phá lưới, thành tích ghi nhiều bàn nhất...
Cuộc phiêu lưu kỳ diệu của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ rồi cũng dừng ở bán kết. Hãy cám ơn 2 đội bóng này chứ đừng tiếc khi họ không có mặt trong trận chung kết. Cũng cám ơn Đức và Tây Ban Nha đã giữ lại truyền thống của bóng đá.
Chơi tốt hơn so với lần gặp nhau trước đó ở vòng bảng, thậm chí còn suýt vượt lên dẫn bàn, nhưng đội quân của HLV Hiddink một lần nữa không thể tránh được kết quả thua cách biệt 3 bàn trước Tây Ban Nha, và đành nhìn đối thủ đi tiếp một cách thuyết phục.
Những người được nhắc đến dưới đây tạm gọi là “cánh chim lạ”, bởi trước khi EURO 2008 diễn ra, họ chưa được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ.
Nhập trận yếu, dính bàn trước rồi bị gỡ 2-2 khi trận đấu chỉ còn vài phút, tối qua, "xe tăng Đức" thực sự phải trải qua bài thử cực nhọc đến từ hiện tượng đặc biệt tại Euro năm nay. Tuy nhiên, tính hiệu quả cùng bản lĩnh đậm bản sắc Đức một lần nữa lại giúp họ giành chiến thắng 3-2 để viết tiếp giấc mơ.
1 giờ 45 phút ngày 27-6, bán kết, Nga - Tây Ban Nha
Ở EURO 2008, HLV Guus Hiddink của đội Nga và Luis Aragones của Tây Ban Nha đều chọn lối chơi tấn công làm chủ đạo, nhưng chiến thuật của 2 ông không giống nhau, như biệt danh của họ. Người hâm mộ gọi HLV Guus Hiddink là “phù thủy”, còn HLV Luis Aragones là “nhà hiền triết”.
1 giờ 45 phút ngày 26-6, bán kết, Thổ Nhĩ Kỳ – Đức
Chỉ gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết thay vì Croatia như dự đoán ban đầu làm người Đức thở phào. Thổ Nhĩ kỳ vắng hàng loạt trụ cột do chấn thương hoặc bị treo giò, nên cơ hội để Đức vượt qua đối thủ này, tiến vào trận chung kết là rất lớn.
Hòa 0-0 ở 120 phút chính thức, Tây Ban Nha đã xuất sắc đánh bại nhà ĐKVĐ TG Italia sau loạt penalty cân não nhờ tài năng của thủ thành Casillas, xứng đáng giành tấm vé cuối cùng vào bán kết EURO 2008.
Bằng sức trẻ, có sự trở lại của nhạc trưởng Arshavin, đội tuyển Nga của quái kiệt Hiddink đã gây bất ngờ lớn nhất kể từ đầu giải. Họ thắng 3-1 thuyết phục trong thế trận hơn hẳn Hà Lan, ở trận đấu kéo dài tới 120 phút. "Những chú gấu" đang chờ Italy hoặc Tây Ban Nha.
Bỏ lại sau lưng vẻ rệu rã ở vòng bảng, Đức trở lại là chính họ bằng thứ bóng đá khoa học và hiệu quả để quật ngã một trong những ứng viên sáng nhất tại Euro 2008 nhờ chiến thắng nghẹt thở 3-2, tại tứ kết tối qua.