Đào The Rích, sinh viên năm thứ 2 ngành tài chính ngân hàng Trường Đại học Võ Trường Toản (Hậu Giang).
“Công tác tuyên truyền, vận động ai cũng có thể làm được, nhưng nói để dân nghe, dân tin và làm theo mới là quan trọng”.
“Với cương vị là Phó Trưởng ấp 6, xã Vị Tân (TX.Vị Thanh), đồng chí Nguyễn Minh Luận luôn gần gũi, hòa đồng, hết lòng phục vụ nhân dân.
“Làm việc tận tình, nghiêm túc, rõ ràng, hiệu quả” là nhận xét của nhiều người về anh Nguyễn Hoàng Tuấn, chuyên viên tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai thuộc bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính và trả kết quả của Văn phòng HĐND, UBND thị xã Ngã Bảy.
Thầy Bành Tấn Phong, Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Cái Tắc, huyện Châu Thành A rất tự hào khi nói về cô học trò nhỏ Trần Bảo Ngọc - học sinh lớp 6A2 của trường:
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Quân đội và Công an là hai cánh tay đắc lực của nhân dân, của Đảng, của Chính phủ. Đã là hai cánh tay trên một cơ thể hoàn chỉnh.
Trong tác phẩm “Đường kách mệnh” xuất bản năm 1927, phần nói về tư cách cán bộ cách mạng, Bác Hồ đã nêu lên 23 phẩm chất cơ bản, trong đó có phẩm chất “hòa mà không tư”.
“Giản dị, ân cần, chu đáo” đó là nhận xét của nhiều người về ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch HĐND phường IV, thị xã Vị Thanh.
Đó là đức tính có ở anh Tào Quốc Sỹ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Long Mỹ. Tuy anh chỉ đảm nhiệm chức vụ chưa bao lâu nhưng anh đã vực dậy được tinh thần chí thú làm ăn cho các anh em.
Đó là cô Nguyễn Thị Hằng, giáo viên của Trường THCS Hoàng Diệu (TX.Vị Thanh). Với cô, được kể chuyện hay thuyết trình một đề tài nào đó về Bác Hồ cũng là cách giúp mình có thêm động lực trong công việc và trong cuộc sống...