Thứ Năm,09-09-2010
Thời sựChính trịKinh tếXã hộiKhoa giáoVăn hóaQuốc tếBiển đảoCác chuyên mục khácEnglish
Thời sự
Chính trị
Kinh tế & phát triển
Xã hội
An toàn giao thông
Khoa giáo
Văn hóa
Đồng bằng sông Cửu Long
Du lịch
Quốc tế
Sáng tác
Thể thao
Pháp luật & bạn đọc
Câu chuyện quản lý
Chuyên đề
Quê hương Hậu Giang
Địa danh anh hùng, di tích lịch sử
Người Hậu Giang
Hình ảnh Hậu Giang
Biển đảo Việt Nam
Festival lúa gạo năm 2009
Giai Phẩm Xuân 2010
Giai Phẩm Xuân 2009
Giai Phẩm Xuân 2008
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Chuyên đề cấp huyện
Tấm Lòng vàng
EURO 2008
Bảng giá đất
Bảng giá quảng cáo
Tìm kiếm
Thông tin cộng đồng
Giai Phẩm Xuân 2010
doanh nghiẹp
Quê hương Hậu Giang

“Hầu như các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn và cả hiến đất xây dựng trường, đều có tên ông Trần Văn NhựT.


Để phục vụ cho sự cai trị và khai thác thuộc địa ở Nam kỳ, thực dân Pháp đã cho đào nhiều con kinh, trong đó có kinh xáng Xà No. Đây là một trong những con kinh xáng lớn nhất ở miền Tây. Trên một trăm năm tồn tại, dòng Xà No có vai trò quan trọng, mang đến cho cư dân Hậu Giang và trong vùng một sức sống phát triển mạnh mẽ qua bao năm tháng...


(Tiếp theo)


Trước ngày ký kết Hiệp định Pa-ri, bọn chỉ huy vùng 4 chiến thuật tỏ thái độ hung hăng, họ tuyên bố: “Tiếp tục đẩy mạnh bình định, giành chủ động trên khắp lãnh thổ, không cho cộng sản chiếm một nơi nào!”.


Với hơn 40 tuổi đời, 14 tuổi Đảng, chị Bùi Phương Liên, thủ quỹ Kho bạc Nhà nước thị xã Ngã Bảy đã không ngừng phấn đấu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Sau khi đánh chiếm Nam kỳ vào năm 1867, thực dân Pháp đã tiến hành sắp xếp lại các đơn vị hành chính. Chúng thành lập tỉnh Rạch Giá vào năm 1901 (1), đến năm 1907, quận Long Mỹ thuộc tỉnh Rạch Giá cũng được thành lập.


Cho đến bây giờ, đã 62 năm trôi qua mà câu chuyện lý thú về ông Mai Chí Thọ bị Pháp bắt trong cuộc càn quét và thoát chết vào sáng một ngày đầu năm 1946 tại chợ Bún Tàu vẫn được nhân dân Cần Thơ - Hậu Giang nhắc đến một cách trân trọng.


Thị xã Vị Thanh hiện có 4.854 cụ cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, chiếm 6,6% dân số thị xã, trong đó có 3.423 cụ tham gia Hội Người cao tuổi các cấp, chiếm trên 70% tổng số người cao tuổi ở địa phương.


Chiến tranh đã để lại cho ông một đôi tay và đôi chân không lành lặn. Từ đây những tưởng cuộc đời sẽ tăm tối, nhưng bằng nghị lực và ý chí của mình ông đã vượt qua khó khăn, đau đớn vươn lên trong cuộc sống. Đó là ông Đỗ Văn Cư, tên bà con thường gọi là Mười Cu, thương binh 3/4 ấp 7, xã Long Trị, huyện Long Mỹ.


(HG) - Từ 3 công đất ruộng trồng 2 vụ lúa - 1 vụ màu, cộng thêm việc cải tạo vườn ươm giống hoa Tết... Từ năm 2002 đến nay, gia đình ông Huỳnh Văn Tâm (một hộ nghèo ở ấp Xáng Mới, thị trấn Rạch Gòi) đã tạo được nguồn thu mỗi năm trên 20 triệu đồng.

Các tin khác ...
    Theo dòng thời sự
Tin ảnh

(HG) - Sau 40 ngày xây dựng, mới đây, tại ấp Vĩnh Phú, UBND xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy đã tổ chức bàn giao căn nhà tình nghĩa cho hộ ông Nguyễn Văn Kính là cha của liệt sĩ Nguyễn Quốc Thới.
Tổng biên tập
Ngô Hồng Đào
Số báo trong ngày
Chuyên đề
Trang chủ  |   Giới thiệu Báo Hậu Giang  |  Hộp thư bạn đọc  |  Liên hệ - Góp ý
Báo Hậu Giang Điện tử
Trụ sở số 03 - Đường Nguyễn Công Trứ, phường 1, thị xã Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: (0711) 3878769 - Fax: (0711) 3878768
Email: baohaugiang@hcm.vnn.vn
Giấy phép số 94/GP-BC do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07-03-2008
Ghi rõ nguồn "Hậu Giang Điện tử" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Website được thiết kế và sử dụng phần mềm quản trị nội dung AS.NET của ASMedia
Lượt truy cập: 4733240